Tôi cần lời khuyên của các anh, những người đàn ông đã ngoại tình
Tôi đang ly thân và đang đứng trước quyết định ly hôn. Nhưng trước khi quyết định, tôi muốn nghe lời khuyên của các anh, những người đàn ông đã ngoại tình.
Tôi ko phải là đàn ông đang ăn chả và cần lời khuyên, tôi là phụ nữ, một người vợ bị phản bội. Chuyện của tôi, tôi cũng đã tâm sự trên WTT. Tôi xin hỏi các anh một vài điều, mong các anh chia sẻ từ góc độ suy nghĩ thật của đàn ông:
1. Chồng tôi nói người tình mới là người phụ nữ hòa hợp thực sự, đây mới là tình yêu đích thực của chồng. Thư từ anh ta viết cho người tình rất mùi mẫn, thiết tha, anh ta làm rất nhiều điều cho người tình mà chưa bao giờ làm cho tôi. Người tình chủ động chấm dứt, anh ta còn day dứt, đau khổ, nhớ thương trong nhiều tháng. Trước khi có người tình, chồng vẫn nói nhớ thương tôi, mong về với tôi cho đến khi 2 VC có chuyện xích mích qua mạng. Sau đó, chồng trở về với thái độ lạnh nhạt, xa cách kéo dài cho đến cuối năm. Kể từ đó, cãi vã liên miên trong 3 năm liền mà tôi ko hiểu tại sao!!! Tôi không nghi ngờ gì chỉ vì quá tin chồng, tin vào những lời thương nhớ của anh ta nói với tôi khi ở bên đó, tin vào những mấy món quà xa xỉ mà anh ta mang về, cái mà anh ta chẳng bao giờ mua cho tôi trước đây. (Hóa ra những món quà này là cái cớ để họ đi chơi với nhau, và có khi mua cho cô ta rồi tiện tay mua cho tôi). Anh ta từng viết cho người tình: Anh ta tiếc rằng 2 người đã bị ràng buộc nên ko thể đến với nhau, anh ta muốn bỏ tôi để đến với cô ta, và muốn ở lại đó không về nữa. Tệ bạc hơn, anh ta còn mong sau này gặp lại được người giống như cô ta. Có lẽ, khi trở về anh ta đã ngấm ngầm tìm người thay thế tôi, nên xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ sau đó.
Tổng thời gian chồng và người tình quen nhau là 2 tháng, yêu nhau 1 tháng, nhưng có thời gian trọn vẹn bên nhau vì họ gặp nhau khi đi tu nghiệp. Trở về nước, tiếp tục trao đổi nhớ thương trong khoảng 2-3 tháng. Sau đó vãng dần vì người tình đã muốn cắt đứt ngay khi về nước và chủ động ngãng ra dần (có lẽ do bị chồng của cô ta phát hiện). Người tình già và xấu hơn tôi, theo cảm nhận của tôi cũng ko có gì xuất chúng hơn người khác. Đây có phải là tình yêu đích thực như chồng tôi mơ mộng, hay chỉ vì họ xa nhà, quá cô đơn nên vập vào nhau?
2. Chuyện ngoại tình đã kết thúc 2 năm mới bị tôi phát hiện. Chồng tôi chỉ nói xin lỗi, nhưng nhất quyết ko chịu giải thích về chuyện ngoại tình, hỏi gì cũng chỉ im lặng và bảo quên rồi. Ngoài ra, có nói thêm là yêu vợ, yêu con nhưng chán vì vợ luôn dằn vặt. Chưa bao giờ chồng tôi nói chuyện xảy ra là sai lầm hay say nắng nhất thời. Khi tôi bày tỏ bức xúc của tôi về sự ko chân thành của chồng, về những đau khổ mà tôi phải chịu đựng khi đọc thư từ của chồng và việc chồng coi đó là tình yêu đích thực, tôi muốn tạm thời ly thân thì chồng tôi quyết định bỏ mặc tôi và con tôi – sắp đến ngày chào đời- không hỏi han, ko đến thăm (tôi đang ở nhà ngoại). Có nên giữ một người chồng như vậy ko?
Bản thân tôi cảm nhận tôi và con tôi chẳng có giá trị gì lắm với anh ta, anh ta ko tôn trọng tôi và ko hề có ý muốn gìn giữ gia đình nữa. Nếu chia tay, nuôi con một mình, tôi sẽ rất khó khăn nhưng tôi ko muốn sống với một người chồng mà chân không để trên mặt đất, coi tình yêu dễ dãi, ko va chạm, ko trách nhiệm là tình yêu đích thực, coi đàn bà dễ dãi là người phụ nữ đích thực. Tôi tin rằng rất ít đàn ông ngoại tình lại u mê như vậy, nhất là khi chuyện đã kết thúc 2 năm, anh ta thà bỏ mặc tôi và con tôi chứ ko chịu nói một lời, dù là nói dối, để an ủi và để tôi có lòng tin tiếp tục chung sống với anh ta
Nếu bh anh ta ko thừa nhận đó là sai lầm, nó cũng có nghĩa anh ta hoàn toàn có thể lặp lại điều đó trong tương lai. Không biết anh ta định có bao nhiêu cái tình yêu đích thực kiểu như vậy nữa trong đời? Tôi ko muốn sống đến hết đời với một người chồng không trân trọng mình, để đến khi sắp “xuống lỗ” có khi lại phát hiện ra anh ta vẫn lừa dối mình , với lý do: Tôi không phải tình yêu đích thực của anh ta!!!