Tôi làm việc trong 1 cơ quan nhà nước và ng đó cũng vậy. cv của chúng tôi thường xuyên gặp nhau.Và đã nảy sinh tình cảm. Thực sự đó là 1 quá trình dài. Tôi vẫn yêu chồng nhưng tôi k thể diễn tả được cảm xúc với người ấy. Rất lạ. Người đàn ông đó cũng đã có gia đình. Tôi k muốn tình cảm này của chúng tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình 2 bên. Tôi k muốn một chút nào. Nhưng ...có ai đã từng bị say nắng như tôi mới có thể hiểu được những suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều và dằn vặt mình. Tôi đã tự hứa k nghe ĐT hay nhắn tin lại với ng ấy nữa. Gặp nhau thì khó tránh vì cv của chúng tôi liên quan đến nhau. Nhưng chúng tôi đã k làm được điều đó. Đã gặp nhau và hôn. Mới chỉ có vậy. Tôi biết có lỗi với chồng tôi và vợ anh ấy. Nhưng...Tôi thực sự k biết nên làm như thế nào nữa. Tôi k thể chuyển công tác và ng đó cũng vậy. Tôi sợ cứ gặp nhau thì ý chí của tôi sẽ k thắng nổi mất. Tôi cũng biết rằng tôi k muốn mất gđ, và ng đó cũng k muốn bỏ vợ. Vậy tại sao chúng tôi lại như thế? Tôi cũng k lý giải nổi cảm xúc và hành vi của mình nữa. Tôi phải làm sao đây???