Đến giờ tớ vẫn còn ức đây này các mẹ.


Chả là hôm cưới tớ, vào cái lúc vợ chồng tớ đang đứng nhe cái hàng tiền đạo toe toét ra để đón khách mời ở trước Khách sạn thì nàng ý xuất hiện. Nàng ý - tớ được giới thiệu là em kết nghĩa cũ của chồng tớ, nàng nhỏ hơn tớ vài tuổi - nhìn rất xinh tươi nhí nhảnh, đi với một nường em kêt nghĩa nữa, hai nàng tiến về phía vợ chồng tớ, cười duyên với chồng tớ rồi đột nhiên quay sang tớ la to: Chị lâu ngày anh em không đựợc gần nhau, cho em ôm anh ... một cái nhé?


Về nhà tớ nhiều chuyện nên quyên mất tiêu. Hôm nay ẩm ương thế nào tớ mới nhớ lại và cảm thấy ức phải lôi chồng ra hỏi. Sau một hồi nói chuyện, vợ chồng tớ quay ra cãi nhau vì tớ bẩu em ý như thế còn chàng thì bênh em ý. Vậy là lại càng ức thêm, thế có điên tiết không chứ các mẹ?