Xin phép Mod cho tớ mượn chỗ này trải tý cõi lòng tý..............


Từ khi tớ chưa lấy chồng ai cũng bảo tớ ruột để ngoài da, bố tớ còn bảo ruột để ngoài da cách ba mét có dư............... thế mà khi tớ lấy chồng rồi mọi thứ tớ dấu kín trong lòng, gia đình không tường, bạn bè không tỏ nhưng đến hôm nay nếu không trải lòng ra chắc tớ nổ tung............


Bạn nào kê dép ngồi nghe tớ hoan nghênh


Bạn nào góp ý khuyên nhủ hay đả kích (với mục địch tốt)tớ xin cảm ơn


Bạn nào hoài nghi về tính xác thực tớ K giải thích


Bạn nào ném đá tớ xin ........... để dành xây nhà tình nghĩa.


Sáng nay tớ nổ với chồng.............. Chuyện này như cơm bữa mà


Nhưng nó như giọt nước tràn cái ly đã quá đầy, quá tràn.............


Tuổi không còn ít nữa, chuyện cũng nói đã nhiều, lỗi cũng đã xin không ít (thậm chí quỳ xuống mà lạy, mà xin)mà sao chứng nào vẫn cứ tật ấy thế chồng ơi. Tớ đâu có xinh đẹp, đâu có ăn mặc sang trọng hoặc khêu gợi, đâu có lẳng lơ................ hơơơơơơơơ mà sao chồng cứ ghen vô cớ.


Tớ rất hay vào wetretho đọc mục tâm sự vì tớ rất hay buồn........... tớ thấy có top chồng ghen, tớ vào đọc mà thấy cái ghen của chồng mọi người quá nhỏ so với chồng tớ, định trải lòng trong đó cho bà con đỡ tủi (vì có tớ tội hơn nhiều) nhưng lại không muốn..............


Tớ đi làm cách nhà 3 cái ngã tư (toàn phải tìm chỗ làm gần nhà để về ăn cơm trưa vì chồng .............ghen).....điện thoại hết pin- xạc- quên........... 3h chiều có việc quan trọng về lấy.......... ngồi trước mặt chồng giải quyết công việc......... rồi đến cơ quan làm nốt............


5h30 về nhà chống mặt hầm hầm: quên điện thoại ở nhà mà phải chạy cuống cuồng về lấy, chắc sợ có điện thoại hay tin nhắn gì mờ ám nên phải cuống nên như thế.................. (vẻ mặt này quen rồi............ giọng điệu này quen rồi.....) chán....... K nói chuyện........... Con gái trên phòng bực mình (vì thương mẹ)..........


Tớ nói với điện thoại: nếu K cần mi cho công việc ta đập mi nát rồi...........


Chồng bỏ ra ngoài ........ chắc nghĩ đến bản cam kết cách đây 3 tháng........ tối mọi chuyện coi như K có gì.......... Tớ quen rồi nhưng k coi như thế được nên K hợp tác.


Chồng biết sai nhưng K nhận lỗi mà kèo sang chuyện sao Cty nợ lương mà vẫn cứ làm......... bỏ đi... blap...blap..... rồi kèo sang chuyện sao tớ bảo K có tiền để dành mà theo tính toán của chồng tớ là phải có vài chục hơơơơơơơơ.........


Blap.... blap tiền ư???????????


Nếu vì tiền tớ đâu có lấy ấy làm chồng, từ khi ấy lấy tớ lương ấy có những 150K và cho đến bây h kinh tế khủng hoảng, vật giá vẫn leo, vàng có hơn 2tr 1 chỉ lương ấy tăng tận 10 lần...hơơơơơơơơ.


1 Gia đình với 2 đứa con ăn học, ấy đưa cho tớ bằng ấy tiền (chưa bao h tớ kêu 1 câu), tớ lo việc nhà từ cái nhỏ như cái tăm đến cái to như cái đũa cả (mà quên bây h K ai dùng đũa cả) có bao h ấy hỏi tớ có thiếu tiền K???


Bây h ấy hỏi tớ rằng tiền tớ làm được đem đi đâu (cho thằng nào???) mà mới mấy tháng cty tớ chậm lương đã hết tiền.......


Bỏ mẹ cty ấy đi.........hơơơơơơơơ. Thời kỳ khủng hoảng..... tớ bảo ấy thế công ty ấy trả lương K đủ tiêu vặt thế ấy bỏ đi tìm chỗ khác mỗi tháng mang về đây cho tớ dăm tr nuôi con.....hơơơơơơơơ....


Ấy khẳng đinh: 1,5tr thời buổi này đủ sống rồi cần gì nhiều, nhiều tiền con nó sẽ hư....hơơơơơơơơ con lớn nhà tớ học thêm khoảng 2,5tr một tháng........ ấy bảo rằng chỉ cho học ở trường thôi, thi được vào đâu thì thi K thì TN PTTH rồi đi làm. K bao h, con tớ phải vào đại học, phải có cuộc sống tốt đẹp... ấy là cha đẻ mà giống cha dượng mất nết quá.


Tớ thề có Phật, có chúa trên cao, mỗi tháng cái gia đình này tiêu k dưới 7-8 tr, tớ đã bao lần nói cho ấy biết rồi còn gì???????


Theo bản cam kết ấy ký với tớ hồi đầu tháng 3 thì ấy phải xách va ly ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời mẹ con tớ lâu rồi..........


Ấy bảo tại tớ K cam phận...hơơơơơơơơ. Người xưa bảo đàn bà như giọt mưa sa, giọt rơi xuống giếng ngậm ngùi, giọt rơi luống hoa ngậm cười... Tớ thì rõ là rơi xuống giếng rồi nhưng tớ K ngậm ngùi chui dưới đáy giếng đâu, tớ phải trồi lên, gặp ánh mặt trời, tớ thành hơi nước, bay lên cao rồi chọn chỗ rơi tiếp chứ cứ ngồi đáy giếng ngậm ngùi cho phí cái công cha mẹ tớ sinh thành sao???


Tớ thích nghe cải lương, ngày xưa nghe Lệ Thủy hát: Tấm thân ngà ngọc lấy chồng hóa thành trâu....... mà sao từ khi lấy chồng tớ thấy đúng thế. Tớ hóa thành Trâu, cày ruộng nhà, cày ruộng họ hàng nhà chồng......... lâu lâu chồng đập vào mông vỗ con ruồi trâu mà nói có làm được gì cho nhà này đâu.........hơơơơơơơơ. Tớ đâu có kể công, tớ chỉ bảo tớ vẫn đi làm ở đó cho dù bây h họ khó khăn, ấy bảo tớ làm K công, tớ bảo tớ chỉ làm k công cho mỗi cái nhà này thôi.


Mà thôi đã trải lòng thì phải giống trải chăn, trải từ đầu đến cuối K đang đêm gió nó lùa lạnh chân, xin phép Mod từ mai cho tớ mỗi ngày 1 trang để tớ trải cuộc đời tớ lên đó cho tớ bớt áp lực. Tính tớ dễ tha thứ, biết đâu sau khi trải lòng xong tớ về nhà lại yêu chồng tha thiết........