hahaha, hôm qua chồng tớ nói tớ là ích kỷ các mẹ ah.


Tớ nằm suy nghĩ cả đêm, mình ích kỷ gì nhỉ


Em gái chồng tốt nghiệp, 1 năm ko đi xin việc mình vẫn nuôi đều. ( em chồng tớ ở với vc tớ mà )


Cưới em gái chồng chồng bảo cho 10tr để 2 đứa chuẩn bị cưới => oki luôn trong khi 2 vc đang nợ tiền nhà, đang phải đi vay để chuẩn bị sửa nhà ( Thứ 6 này chuyển đây mà sao thấy giống tổ lạnh quá :((((((((((. éo le thay khi mình vừa đưa tiền đầu tuần thì cuối tuần thằng em rể vác 1 em điện thoại sony gót 10tr. 2 đứa đấy cưới ko có 1 đồng tích luy.


Về quê lo cưới em thì sáng nào cũng dậy 4-5h sáng, nhặt rau chuẩn bị ( tớ là con sâu ngủ)


Nhẫn nhịn, chịu đựng rất nhiều chuyện về em chồng và tính gia trưởng của chồng


Từ hồi yêu chồng tớ dẹp hết mọi sở thích phượt của mình


Vậy mà hôm qua chồng tớ bảo tớ ích kỷ, mà lại ích kỷ trong chuyện này


- Ông bà tớ ở quê ra chơi ( bà 83 tuổi và ông 79 tuổi ), ở nhà bố mẹ tớ nên mấy ngày hôm nay nhà tớ hay tụ tập bên bố mẹ tớ để ăn cơm. Riêng thứ 4 ( tức là hôm nay ông bà và nhà tớ sang nhà chú tớ để ăn) - xui xẻo sao lại đúng ngày chồng tớ đi đánh tenis, vậy là chồng tớ bảo với chú tớ là bận để đi đánh tenis các mẹ ah. 1 năm chú tớ mời sang nhà ăn được mấy lần???????/ cả đời tớ ông bà tớ ra được mấy lần????????? Vậy mà cái tenis nó to thế đấy


Thế là về nhà tớ bảo " tenis với anh quan trong nhỉ, hôm nào đánh tenis thì cứ 5h30 anh về thay đồi, còn hôm nào sang nhà bố mẹ ăn anh cũng về húc 6h30-7h". thế là chồng tớ xửng cồ lền nói tớ ích kỷ, còn bảo " từ giờ ***éo sang bố mẹ tớ nữa". Hay thế đấy, tớ bảo đừng có nói bậy ra đây thì bảo tớ im đi.


Sáng nay vác vợt đi rồi


Tớ nản quá các mẹ ah


chẳng lẽ môi trường khác nhau nên cách cư xử khác nhau đến vậy. Tớ ở ngoài này với gia đình từ nhỏ, còn chồng tớ bố mất sớm, nhà còn 3 mẹ con rồi ra đây đi học đại học.


Nhiều khi tớ nghĩ mà thương bố mẹ mình quá. đợt bọn tớ sửa nhà bố tớ xuống trông hộ, rồi đôn đốc thợ. Cuối tuần các kụ đi chợ từ sáng sớm, cả ngày nấu nướng để chiều con cái sang ăn. Vậy mà thế đấy


Tớ thấy nói chuyện với chồng tớ thật khó các mẹ ah. Thứ 7 nhà tớ làm tân gia, tớ hỏi chồng số lượng khách và thực đơn ( nhà tớ mời 2 bên nội ngoại luôn) vậy mà chồng tớ bảo chẳng có ai phải lôi chuyện này ra để bàn bạc với chồng cả. Có chán ko các mẹ. Một mình tớ loay hoay với cái thực đơn, tớ cảm thấy khi có việc thì mình thật cô độc.