Yêu cả nhà! Em đã nghiên cứu rất nhiều bài trong mục tình yêu và hôn nhân gia đình. Hầu hết đều là những chuyện xung quanh chuyện vợ chồng, chuyện NT3, NT4 và chuyện với gia đình chồng, ko thấy chuyện với gia đình vợ.
Một chút bi quan vào tương lai, khi nhìn thấy rằng đa số đàn ông bây giờ là cái giống không trăng hoa thì cũng nghiện ngập (ma túy thì ít, mà bài bạc, game gủng lại nhiều). Không những thế còn cái thói gia trưởng, bắt ép vợ con phải theo ý mình một cách vô lý.
Vậy, với cái chữ đa số trong số lượng đàn ông ngày càng gia tăng trên cái đất chữ S này, liệu có chăng còn cái gọi là tình yêu vĩnh cửu hay không? Có thể có những người đàn ông yêu vợ đến tận lúc đầu bạc răng long nữa hay chăng?
Và làm thế nào để tìm được một người đàn ông như thế?
Em muốn hỏi làm cách nào nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông trong giai đoạn yêu đương ấy cơ. Hay cứ phải nhắm mắt chọn bừa, kể cả có tìm hiểu kĩ, nhưng nhiều thứ đến lúc ở với nhau nó mới bộc lộ, em thấy ko khác lắm với nhắm mắt chọn bừa. Rồi phận nào may mắn thì vớ được đàn ông trong top thiểu số này (nghe đâu thống kê những 10%, nhưng thực tế cuộc sống em thấy hiếm lắm, 1% cũng là nhiều).
Tìm đâu được một người hết lòng yêu thương mình cho đến cuối cuộc đời? Sẵn sàng ở bên mình những lúc khó khăn? Làm gì cũng nhắc đến vợ, nhìn đâu cũng ra hình bóng vợ? Rồi thậm chí đóng chặt cửa trái tim đối với bất kì sự xâm phạm nào từ bên ngoài? Và đủ thứ nữa?
Đừng bảo với em là không có, thực tế em đã tìm được rồi, chỉ có điều, anh đã có vợ rồi còn đâu?