Có lẽ không ở đâu có nhiều oán hận, khổ đau như những diễn đàn tâm sự của phụ nữ. Nói thật là đọc xong một số topic cảm thấy u ám quá, cuộc đời thấy mờ mịt quá. Đa phần các chị em trên đây đều than vãn về cuộc sống sau hôn nhân : chồng lạnh nhạt, ko quan tâm, gái gú, ngoại tình, nhậu nhẹt...


Dựa trên những trải nghiệm cá nhân, mình muốn nói vài điều cho các bạn thỏa những thắc mắc.


Hằng ngày có hàng nghìn, hàng vạn phụ nữ gào lên tại sao và tại sao. Tại sao sau khi cưới anh ấy lại ko còn quan tâm tôi nữa? tại sao anh ấy lại hay khó chịu chửi mắng tôi? tại sao anh ấy lại phản bội tôi? Tại sao vợ chồng tôi dường như ko còn chuyện gì để nói với nhau? Tại sao tôi làm bất cứ chuyện gì anh ấy đều không vừa ý và bực tức khó chịu?


Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng đa số các chị em phụ nữ ở đây đều lấy chồng sau một chuyện tình khá suôn sẻ và nhanh gọn, ít ra là chưa bao giờ trải qua một cuộc tình yêu-nhau-rồi-chán-nhau.


Chắc hẳn mọi người đều biết không có tình yêu nào mãi như lúc đầu, tuy nhiên, nếu là một tình yêu đích thực, thì tuy nó ko được như lúc đầu nhưng nó cũng phải còn lại 70%, hoặc chuyển sang một hình thức bền vững và ổn định hơn, tình yêu đích thực dĩ nhiên ít, có thể cả đời cũng chưa chắc gặp được, tình yêu đích thực ko phải là các bạn yêu người ta đích thực, mà người ta cũng yêu các bạn đích thực, 2 ng yêu nhau đích thực, khó lắm phải không?


Với tình yêu đích thực, 2 bạn ngoài việc là người tình của nhau, còn là cặp bạn thân nhất của nhau, và đôi lúc, là người thầy dạy dỗ nhau.


Tình yêu đích thực gọi là tình yêu dài hạn, thậm chí khi 2 bạn không còn cảm xúc mãnh liệt, điện giật, rần rần nổi da gà khi ở bên nhau thì cũng còn cảm giác thích thú khi gặp nhau, hồ hởi kể hết chuyện này chuyện kia, cùng thích thú tham gia 1 hoạt động cả 2 người đều thích, có thể chọc cười nhau...là một cặp bạn tâm đầu ý hợp.


Ngoài thứ đó ra thì là loại tình yêu ngắn hạn, hay còn gọi là tình yêu đam mê. Chỉ có đam mê và xúc cảm, sau đam mê, chẳng còn gì hứng thú.


Tình yêu đam mê thường không kéo dài, ít nhất là không kéo dài hết đời, nó kéo dài bao lâu? Tình hình chung là nó sẽ kéo dài đến hôn nhân rồi chấm dứt, đối với đàn ông, nó kéo dài đến khi anh ta chiếm hữu được bạn, hết cảm giác háo hức được khám phá bạn.


Dĩ nhiên không phải anh ta sẽ chán bạn ngay sau đêm tân hôn, mà sau đêm tân hôn sẽ là những ngày tháng mặn nồng,ân ái tích cực, kéo dài khoảng 6 tháng, sau đó thì nhạt dần, lúc đầu diễn tiến chậm, càng về sau càng nhanh, tốc độ lạnh nhạt này sẽ tăng lên nếu 2 ng có con sớm.


Các chuyên gia rút ra kết luận : 2 năm là mốc thời gian dễ chia tay nhau nhất, ứng vào lúc 2 năm kể từ khi have sex. Nếu vượt qua mốc đó thì mối quan hệ có thể sẽ ổn định, bền vững, còn ko vượt qua được thì đứt luôn.


Nói thế không phải là mọi người cắn răng nhẫn nhịn chờ cho qua mốc 2 năm để hi vọng mọi việc sẽ đâu vào đấy, đừng hiểu lầm ý của chuyên gia, những người vượt qua mốc 2 năm nhưng phải vượt qua trong hạnh phúc chứ không phải vượt qua trong miễn cưỡng, nói dễ hiểu là, nếu sau 2 năm vẫn còn chưa chán nhau thì khả năng là sẽ kéo dài được.


Nếu như thế thì làm thế nào để mọi người biết người ấy có phải là tình yêu đích thực của mình không? Nói ra thật phũ phàng, ngoài việc sống như vợ chồng 2 năm thì chẳng còn cách nào khác để biết. Dĩ nhiên có một số người gặp tình yêu đích thực thật sự, cưới xong vẫn hạnh phúc như thường, nhưng mà hiếm hơn là số cặp chán nhau.


Đây là một số cách để nâng cao cơ hội để sống với nhau dài lâu :


Ngoài sự đam mê, cuốn hút về giới tính, ngoại hình...lúc ban đầu còn phải kèm thêm các điểm sau :


1. Hợp ý nhau, có nhiều chuyện để trao đổi với nhau về cuộc sống, về thế giới quan, chứ ko phải gặp nhau chỉ xoay quanh chuyện 2 ng, cùng lắm bàn rộng ra chuyện bạn bè, chuyện chó mèo, chuyện hàng xóm...thì sau này nói hết mới biết chẳng còn gì để nói.


2. Hợp tính nhau, ko phải hợp tính nhau là người thích màu xanh thì ng kia cũng phải thích màu xanh, hợp tính nhau tức là có sự bù đắp trong tính cách, một người ít nói, thụ động thì ng còn lại nên là ng dẫn chuyện và có khiếu hài hước, thích chọc cười nhau.


3. Nên có cùng sở thích nào đó : Cùng thích chụp ảnh, cùng thích đọc sách, cùng thích bơi lội, cùng thích du lịch...Càng có nhiều sở thích trùng nhau càng tốt. Thích tức là đam mê và có đeo đuổi, chứ ko phải sở thích kiểu : yêu màu hồng, thích đọc sách, du lịch và thể thao...blah blah blah...


4. 2 ng phải là những ng lịch thiệp, tôn trọng nhau, lịch sự với nhau ( nhìn vào cách của họ cư xử với ng khác có thể đoán dc ng đó có nhã nhặn hay ko) 1 trong 2 ng ko có ai gia trưởng, bảo thủ, thích nắm quyền và làm chủ người khác, bạo lực và hung hăng ( cái này tìm trong số đàn ông VN hơi hiếm, hàng xịn đấy ai vớt được giữ cho chắc nhé :)) )


Nói tóm lại về cơ bản 2 ng phải tốt tính sẵn, văn minh, lịch sự, cảm thông, bình đẳng, có đời sống tâm hồn phong phú, giá trị nhân văn cao. Nếu kết hôn với những ng ko có những tính cách như thế này thì nguy cơ chịu bất hạnh là lớn.


Cũng khá thiệt thòi cho chị em phụ nữ VN, vì đàn ông VN thì đa số không có những tiêu chuẩn trên, số ít còn lại, vẫn nhắc kĩ lần nữa, nếu gặp phải thì tìm mọi cách tóm cho bằng được.


Tại sao tôi nói đàn ông VN hiếm có những tiêu chuẩn trên? Tôi có quá định kiến không? Phân tích :


1. Đàn ông Việt nam là đàn ông Châu Á --> Gia trưởng có rất nhiều.


2. Đàn ông VN ít ng trau chuốt tâm hồn --> ít đọc các loại sách nhân văn, nếu có chỉ là báo chí, sách làm giàu, sách về chuyên môn nghề nghiệp, truyện kiếm hiệp, phim hành động--> Khó có thể phát triển tính chia sẻ và cảm thông, đầu óc khô khan và ít kiến thức về cuộc sống, về tâm lý nên cũng khó có chuyện mà nói với nhau.


3. Sở thích : Đàn ông VN thường ít có hoạt động thể thao hoặc ít có hoạt động sở thích, thông thường đi làm xong về uống bia, uống bia xong tăng 2, xong về ngủ, hôm nào về sớm có thể đánh điện tử hoặc vào vào xem websex, xem vài bộ phim cơ bắp, cuối tuần xem bóng đá, chấm hết. nên chị em cũng khó có sở thích nào hợp để chơi cùng.


Nói ra thì nghe có vẻ phụ nữ VN rất thiệt thòi, vì sau khi đánh giá sơ bộ thì đàn ông VN ng có nhiều yếu tố trở thành 1 ng tình/ ng chồng lý tưởng ko nhiều, nên các chị em phải hết sức tinh mắt tìm kiếm, hàng quí thì ko thể đại trà.


Tôi nói như vậy ko có nghĩa là trách móc đàn ông VN, họ hoàn toàn vô tội và đó là hệ lụy phải có từ một nước nghèo nàn dân trí thấp đi lên, ko có nhiều điều kiện để trau chuốt đời sống tinh thần cho phong phú, lại đeo thêm ách phong kiến trọng nam khinh nữ, phong tục đa thê từ thời cha ông...nên họ trở nên như thế là việc tất yếu, nhưng thế hệ đời sau sẽ cải thiện.


Phụ nữ VN thì dĩ nhiên sống cùng thời với đàn ông VN nên đk phát triển tâm hồn, sở thích cá nhân cũng ko có, nhưng mỗi ng phụ nữ tự bản thân đã là cuốn tiểu thuyết, yếu đuối và bay bổng, nên càng dễ tổn thương, vì ng phụ nữ VN ít có sở thích cá nhân và đam mê cho riêng mình, chỉ có niềm vui sống duy nhất là chồng con, thậm chí có ng còn ko đi làm mà chỉ ở nhà chăm chồng chăm con, cho nên khi chồng ko còn là chỗ dựa, cảm thấy mất hết tất cả ko còn gì cho mình, tính độc lập thấp, dễ bị phụ thuộc và ngược đãi.


Vì thế, các chị em phụ nữ nên chọn cho mình một đời sống tinh thần riêng, với những đam mê và sở thích riêng ko phụ thuộc vào gia đình, ví dụ như tham gia các hội, nhóm cùng sở thích, có nhiều bạn bè xung quanh, cho dù không đi làm thì cũng nên thường xuyên có giao tiếp xã hội với bạn bè cũ, bạn bè mới, bạn bè trong câu lạc bộ...đừng để gia đình là nguồn vui duy nhất của mình mà chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, để lúc gia đình xảy ra khủng hoảng thì ko có cảm giác mất hết tất cả và vẫn còn những mục đích đáng sống khác.