Chồng mình đang có 1 tình cảm lãng mạn với đồng nghiệp! Từ lâu rồi, vợ chồng cãi nhau, tranh luận, thậm chí đã suýt viết đơn rồi chồng hứa hẹn các kiểu mà vẫn ko thể thôi sự quan tâm dành cho người kia. Vợ chồng lục đục, bất hoà liên tục, mình vẫn không thôi suy nghĩ về giải pháp ly hôn. Hôm nay, lại phát hiện ra sinh nhật đồng nghiệp cách đây mấy hôm (trong lúc đồng nghiệp đi công tác xa), chồng mình bí mật gửi điện hoa cho cô ấy, cô ấy hồn nhiên khoe trên FB và nói ko biết ai tặng nhưng nhìn bó hoa là biết chồng mình tặng rồi, chồng mình thích bó hoa hồng theo 1 kiểu rất riêng và có lẽ đã phải hướng dẫn từ xa cho người bán hoa. Cách đây 2 tháng, sinh nhật mình chồng tự tay bó kiểu đó tặng mình. Cãi nhau, khóc lóc, hứa hẹn các kiểu chồng vẫn 1 mực cho đó là tình cảm anh em thân thiết nhưng mình không thấy vậy. Tin nhắn, thư từ đều có sự quan tâm, 1 chút tán tỉnh, lãng mạn... Haizzzz