1. Tôi là 1 cô sinh viên 20t học trường ĐH X Khoa Quốc Tế . Anh là giảng viên dạy môn Kế toán tài chính. Nói qua về tôi thì tôi cao chỉ m6, người cũng gầy gầy . Và đặc biệt da tôi là kiểu da nâu vàng, so với a 1 trời 1 vực. Nhưng tôi lại có khuôn mặt xinh xắn, dễ nhìn. Ngày hôm đó là vào tháng 2, trời se se lạnh. Hôm đó lớp tôi bắt đầu học kì mới. Và tôi gặp anh. Anh bước vào lớp với phong thái vô cùng điềm tĩnh. Dáng người cao dong dỏng, nước da trắng . Đôi môi hồng hào ( chắc là k hút thuốc nên mới hồng như thế