Tình yêu không có lỗi, lỗi ở hàng xóm thiếu thốn tình cảm.
Tôi xin kể câu chuyện của chính mình, dù sao chuyện đã xảy ra cũng được một thời gian, nhưng tôi viết ra để mọi người cùng rút kinh nghiệm và biết đâu được sẽ tránh được và không vấp phải vết xe đổ như tôi.
Tôi viết không hay, nhưng tất cả đều là sự thật 100% từ những chuyện mà tôi trải qua chịu đựng.
Chồng tôi 35 tuổi bộ đội.
Tôi 30 tuổi nhân viên văn phòng.
Hàng xóm 37 tuổi chơi thân tôi và sau này là bồ công khai của chồng tôi nhân viên khách sạn tại Hà Nội)
.Chúng tôi, quen biết nhau 3 tháng chẳng biết do duyên số hay sao nữa mà 3 tháng yêu nhau chúng đã có 1 đám cưới viên mãn với sự chúc phúc của hai gia đình nội ngoại bạn bè và đồng nghiêp.
Ngày chúng tôi yêu nhau, không có ngày nào là không gặp nhau, chỉ là những quán trà đá vỉa hè hay những quán nước mía Hà Nội(vì anh là giáo viên lại là bộ đội) lương năm 2010 chỉ 4.000.000 đồng.
Tôi mồ côi bố từ nhỏ bố tôi mất lúc 30 tuổi, lúc đó tôi lên 4 em gái tôi lên 2. Mẹ ở vậy nuôi hai chúng tôi không đi thêm bước nữa, bà vất vả chắt chiu từng đồng làm công nhân ít ỏi, chúng tôi cứ thế 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Để cho tôi có công ăn việc làm tại Hà Nội, mẹ tôi phải đi làm thuê cho nhà Bà cô ở Hà Nội, để đổi lấy công việc cho tôi, làm hợp động tại 1 xí nghiệp quân đội.
Cùng ngành nghề nên chúng tôi quen nhau qua mai mối của người bạn, khi biết hoàn cảnh của tôi anh thương và đồng cảm anh hứa sẽ là bờ vai che chở suốt đời cho tôi, đưa đến cho tôi cuộc sống không sang giàu nhưng luôn ngập tràn tiếng cười của hạnh phúc gia đình.
Cưới nhau xong chúng tôi thuê nhà trọ ở, lương vợ lương chồng gộp lại trả tiền nhà điện nước luôn thiếu trước hụt sau. nhiều khi không còn tiền bán luôn bộ quần áo chồng được phát để lấy tiền trả chi phí sinh hoạt, cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc trong căn nhà trọ chỉ vỏn vẹn 11m2 ở Hà Nội.
Chồng nó yếu sinh lý, chạy chữa mãi vẫn chưa có con, 4 năm đi hết thầy đông y, bệnh viện ai mách đâu là đi đến đó. Rồi trời phật cũng phù hộ tôi có bầu. Người đầu tiên tôi thông báo là chồng tôi. Chồng cứ thế phi từ đơn vị về nhà, cứ thế hai vợ chồng ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc!
Tôi có bầu được 5 tháng, ông bà nội bán mảnh đất cho vợ chồng tôi mua nhà ở Đại Thanh, rồi tôi sinh con. Lúc này nhà ngoại làm ăn được cộng với vay mượn vợ chồng tôi mua thêm được cái xe ô tô, chỉ mong kiếm thêm thu nhập bằng chở khách ai gọi đi đâu thì đi đó.
Sáng dậy đi làm hay chiều về cũng vậy chồng tôi nựng yêu con gái tôi “ Không có cái gì có thể đánh đổi được hạnh phúc gia đình của chúng ta, kể cả cho kim cương bố cũng không đổi. Con gái bố là cục kim cương đây này”.
Thời gian này tôi ở nhà chăm con 6 tháng, chị hàng xóm suốt ngày sang chơi, bế con tôi, chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. tôi cũng đồng cảm với việc chị kể:
Chị lấy chồng năm 17 tuổi, 19 tuổi ly dị chồng, có hai đứa con trai. Chồng chị cặp bồ, chị cay đắng oan ức lắm chị quyết bỏ ra Hà Nội lập nghiệp. Ai ai ở chung cư đó cũng cảm thương với hoàn cảnh của chị và còn khen chị làm mẹ đơn thân mà giỏi mua được nhà, nuôi hai đứa con ăn học.
Có những buổi trưa tôi không nấu cơm, chị bảo con có khi là chị mang đồ ăn nhà chị sang cho tôi ăn.
Còn tôi thì làm món mắm tép chưng thịt rất ngon, thỉnh thoảng chị sang xin về ăn “vì chị thích ăn món này”. Chơi than, hàng xóm tôi cũng thương chị đi làm sớm về khuya, tôi làm biếu chị 1 hộp mắm tép, chị cứ đòi trả tiền.
Hôm đó là thứ 7, chồng tôi nhìn thấy chị dắt 1 người đàn ông vừa cao, gầy da đen, bế 1 con chó đi cùng, tôi bảo chắc bồ, tôi còn thắc mắc sao bồ gì mà xấu thế, đen thế chắc lắm tiền. Chồng tôi bảo:
“đúng đó, vừa đen vừa xấu chắc là bồ, nhìn thế lắm tiền thế mới phục vụ được gia đình nó”.
Cũng như bao phụ nữ sinh con xong, tôi tăng cân, lúc nào cũng trong tình trạng cân nặng hơn chiều cao.
Tôi sinh xong, vì là sinh mổ nên vết thương cũng lâu khỏi, chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi cũng thưa dần , cộng thêm thức đêm hôm cho con bú (tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 5 tháng đầu”.
Tôi thấy chồng tôi có những biểu hiện khang khác, điện thoại thì để mật khẩu, nếu tôi biết được thì thay lập tức, Zalo cũng để mật khẩu khác, hay facebook. Thường hay nhậu nhẹt hơn, và đặc biệt khiến tôi nghi ngờ nhất là thường xuyên tắm vào buổi sáng, trời lạnh cũng tắm mặc quần áo xấc nước hoa rồi mới đi ra ngoài, sáng nào và chiều nào cũng đi thể dục.
Tôi bắt đầu để ý tới chồng, chồng tôi thường đi thể dục vào buổi chiểu, 1 lúc sau “chị hàng xóm cũng đi” vì bình thường chị ta làm việc từ 12 giờ trưa đến 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà. Còn thời gian này cứ về nhà tầm 4 giờ chiều và thấy cũng đi thể dục trùng thời gian với chồng tôi.
Có hôm tôi thấy chồng tôi đi, một lúc sau chị ta đi, tôi đợi một lúc thì xuống cùng, thấy chị chạy trước anh chạy sau, tôi đi lên.
Tối đó tôi nhẹ nhàng nói với chồng: “em không đồng ý với cái cách anh đi thể dục mà chị hàng xóm cũng đi cùng” chị ta không chồng anh nên tránh xa, lần sau có đi thể dục “anh đi vào giờ khác đi”.
Chồng tôi trừng mắt lên bảo:
- Em vớ vẫn vừa thôi.
Tôi cũng nghỉ do tôi nhạy cảm nên tôi làm thế là để chồng tôi biết mà tránh,
Một thời gian sau, con gái tôi được 6 tháng tôi đi làm, buổi ngày tôi không biết nhưng buổi tối tôi thấy chị hàng xóm chăm sang nhà tôi chơi lắm, toàn mặc áo dây quần đùi, khi thì áo ngủ, chơi khuya tôi cố tình lảng tránh nhưng vẫn cứ ngồi lì ở nhà tôi.
Lúc đó, tôi thấy chồng tôi quay sang nói với chị ta.
- Muộn rồi về đi,
Kiểu nói trống không, nhưng tôi thấy ánh mắt chị ta không bình thường cứ liếc liếc nhìn trộm chồng tôi. Tôi giả vờ không hề hay biết. Thấy ánh mắt kiểu lả lướt và kiểu thèm khát (sau này tôi mới biết nó nói thẳng với tôi là nó thiếu thốn tình cảm, nên chị thèm có được cuộc sống gia đình).
Hôm đó tôi vô tình nghe bà hàng xóm kể, hôm nay bác “Tr” nhờ chồng cháu khoan tường treo tranh, có gửi con cho bà trông, nó khóc lắm, thỉnh thoảng bác “Tr” chạy sang ngó Thỏ.
Tôi nghe giả vờ cười và giải thích với bà là do chồng cháu khéo tay....
Nhưng tôi về có hỏi lại chuyện đó với chồng, chồng tôi xác thực là có chuyện đó. Tôi nói,
- Đúng là loại gì thế không biết, chơi thân với tôi, sao không nhờ chồng tôi khi có mặt của tôi ở đó, mà lúc tôi không ở nhà tại nhờ?.
- Tốt nhất anh nên tránh xa loại đó ra, em không đồng ý với cách làm đó của anh.
Chồng tôi:
- Cô vớ vẫn vừa thôi, giữa anh và chị “Tr” không có chuyện gì cả.
Hai vợ chồng giận nhau mấy ngày.
Rồi ngày tháng ngày qua đi,
Tết năm 2015, năm đó chồng tôi trực đến 28 tết mới được về. Còn tôi được nghỉ tết từ 26.
Chồng tôi nhẹ nhàng bảo:-
- Năm nay anh trực tết mẹ con về quê nội chơi, bà nội nhớ cháu lắm.
Tôi bảo, hôm nay 27 tết rồi mẹ con chờ bố 28 tết về luôn, chồng tôi không đồng ý, còn nói này nọ, nghe lời chồng, chúng tôi về quê từ hôm 27 tết. Chiều chồng tôi lên Hà Nội.
Tối đó con tôi sốt li bì, hai mẹ con ôm nhau ở tầng 2, ông bà nội thì ngủ say không hay biết cháu đang sốt cao.
Tôi gọi cho chồng thì thuê bao không liên lạc được, tôi nghĩ chồng tôi trực nên tắt máy hoặc máy hết pin.
28 tết cũng không thấy chồng tôi về gọi điện báo con ốm, tôi nói về đưa con lên viện khám. Chồng tôi thì bảo :
- nói ông nội chở lên viện khám, anh không về được vì phải chờ nhà chị gái chồng về cùng.
Chiều 29 chồng tôi về quê cùng nhà chị chồng,
Lần này không phải là một mình tôi nghi ngờ nữa, chị chồng tôi bảo, chị thấy nó hay gọi điện mà tránh đi chổ khác để nói lúc chị đến gần nó lại tắt máy.
Còn tôi, cũng nghỉ ngay là chồng tôi làm việc khuất tất.
Hôm đó chồng tôi đang lau xe ô tô, đứng xa tôi rõ ràng thấy chồng gọi điện cười cười nói nói.
Tôi giả vờ lại gần, để xem xét lại chưa đến nơi bị chồng tôi phát hiện và tắt luôn máy.
Tôi có bảo chuyện này với mẹ chồng, là con thấy anh như kiểu có bồ, mà con đang nghi là chị hàng xóm.
Con có khuyên bảo nhưng lúc nào cũng cáu gắt với con.
Bà bảo: “con cứ để ý theo dõi xem thế nào”.
Mùng 5 tết gia đình chúng tôi ra Hà Nội, khác những lần trước lần này chồng tôi đòi ra sớm những năm trước chúng tôi phải gần ngày đi làm mới ra. Chồng tôi hăm hở lắm, lại còn đi cắt tóc gội đầu sạch sẽ trước khi đi.
Lên đến nơi, chả hiểu chị hàng xóm là người biết gia đình tôi lên đầu tiên, sang xông đất luôn nhà tôi, hăm hở mừng tuổi cho con gái chúng tôi.
Tôi từ chối khéo bảo là không lấy “Bác mừng tuổi cho cháu, đã qua tết rồi, mẹ cháu ngại lắm không nhận của bác đâu ạ”
Chồng tôi:
- Bác mừng tuổi cho con thì nhận đi.
Đấy, chúng nó hú hí còn biết lịch chúng tôi lên ngày nào giờ nào để sang thăm nhau cơ đấy.
Tối mùng 5 tết hàng xóm sang chơi có kể với tôi.
Hôm bạn về quê (tôi và nó bằng tuổi nhau), tối hôm đó tôi thấy chồng bạn sang mời chồng tôi uống rượu. Đúng hôm đó chị chồng gọi điện cho chồng tôi, gọi vào máy chồng không được gọi cả chục cuộc. Tôi điên quá sang nhà bà gọi chồng tôi về nghe điện thoại của chị chồng.
Nhưng có 1 cái tôi thấy lạ, là hôm đó toàn đàn ông ngồi với nhau khoảng 6 người của tầng mình, nhưng tôi thấy có 1 mình con Đĩ ngồi đó (vốn dĩ từ đầu nó không thích chị này) nó bảo loại đàn bà gì mà ăn mặc hở hang quần đùi, áo dây, mà ngồi uống rượu với 6 thằng đàn ông. Nó bảo tôi sang gọi chồng về tôi chào các anh ở đó, còn con đó tôi chào vì việc gì phải chào nó, kể cả nó nhiều tuổi hơn mình.
Sau khi nó về, tôi có hỏi chồng tôi là tôi nghe hàng xóm kể tối hôm mẹ con tôi về quê, anh có rủ bạn bè sang uống rượu à? Tôi bảo có phải anh muốn uống rượu mà bảo mẹ con em về quê sớm? Sao anh trực mà gọi được bạn về nhà uống rượu. Thế tôi hỏi lại lần nữa? Anh uống rượu chỉ có mấy anh em à. Sao không rủ các chị cùng tầng mình sang ngồi nói chuyện nữa cho vui. Chồng tôi bảo thì mỗi người 1 món góp vào rồi uống.
Tôi không hề cho chồng biết là tôi còn nghe kể có cả chị hàng xóm sang uống rượu cùng. Tôi sang chơi nhà anh hôm đó cùng uống rươu với chồng tôi, trước là chúc tết, sau là lân la hỏi chuyện ăn nhậu tại nhà tôi tối 27 tết.
Anh ấy vô tư kể, bọn anh uống rượu chồng em gọi thêm cả chị “Tr” sang uống cùng. Hôm đấy sao mẹ con Thỏ về quê sớm thế?
Tôi cũng cố gắng cười trừ và hỏi chuyện 2 đứa con nhà anh, xong tôi về phòng.
Tôi xâu chuổi các vấn đề rồi nghỉ chuyện này không bình thường, sao người gọi chị sang không phải là tất cả các anh mà là chồng tôi.
Tôi lại hỏi chồng về chuyện đó, chồng tôi vẫn chối. Sau đó tôi nói tôi biết hết là hôm đó anh uống rượu với những ai rồi, em đã bảo anh rồi, không nên tiếp xúc nhiều với chị “Tr” sao anh vẫn cứ làm em phải suy nghỉ, chẳng lẽ anh với chị ấy có vẫn đề gì sao? Hay anh thích chị ta rồi?.
Tại sao uống rượu đàn ông với nhau dễ nói chuyện gọi thêm chị đó sang làm gì.
Chồng tôi bảo em vừa phải thôi, vớ vẩn vừa thôi, nghi ngờ lung tung làm mất cả tình cảm chị em, anh chỉ muốn em và chị “Tr” chơi thân với nhau như ngày xưa.
Tôi bảo tôi không thích chơi thân với loại đàn bà mà suốt ngày sang nhà tôi chơi, ăn mặc hở hang, nhờ vả chồng tôi khi tôi không có nhà, biết tôi không có nhà chồng tôi mời sang uống rượu mà mặc quần đùi áo dây sang cả. Lúc đó tôi điên quá, tôi nói.
Nó là loại đĩ” khác gì đĩ đâu” anh thừa biết nó là đĩ , còn bảo “lấy lổ làm lãi” cơ mà, sao anh vẫn không nghe tôi, giữ khoảng cách với chị ta.
Vợ chồng tôi cãi nhau to lắm, chồng tôi lấy chìa khóa đi, lần này tôi gọi báo cho chị chồng biết sự việc của hai vợ chồng tôi.
Đêm đó chồng tôi không về, tôi cũng đang điên tiết .
Tôi cũng không thèm gọi điện, nhưng lúc con gái ngủ rồi. Tôi mở điện thoại ra, tôi vào facebook, thì thấy con đó cũng vào facebook nó đang nói chuyện với anh hàng xóm của nhà tôi đại loại thế này: (Buồn quá).
Thì anh hàng xóm vào hỏi chuyện:
- sao chị buồn?
-“chị đang buồn đang ngồi cùng “P” ở Hồ Tây (con này là con cùng từng với tôi, nhà tôi, đến nhà nó và nhà con “P” này tý nữa tôi sẽ nói chi tiết về con này cho mọi người biết).
- chị buồn lắm em à.
Anh hàng xóm nói:
- chị về nhà đi chị em mình nói chuyện, không nên nói chuyện trên này.
Nó còn đánh lừa được anh hàng xóm của tôi thế đó, nhưng sự thật không phải như thế.
Đúng lúc đó bạn tôi gọi nói cho tôi biết chồng mày đang ngồi ở Hồ Tây với 2 đứa con gái đang uống rượu ốc.
Tôi điên quá vào facebook của nó (vì lúc trước chúng tôi chơi thân với nhau nên hay nói chuyện, nó thường chụp ảnh con tôi đưa lên facebook nó rồi tag vợ chồng tôi vào)
- Bác việc gì mà phải buồn, chồng em cũng đang đi chơi, mà tối nay cũng chẳng thèm về nhà, một mình em chăm đứa con 5 tháng, đấy em vừa cho nó ngủ.
Xong tôi gọi điện chị chồng kể tình hình là chồng tôi như thế, đang bỏ nhà đi và tôi nói bạn tôi nhìn thấy như thế và mẹ con tôi sẽ đi khỏi cái nhà này vào ngày mai.
Chị chồng tôi chắc cũng điện cho chồng tôi bảo là tôi sẻ đi, mẹ con nó bỏ nhà đi.
Sáng sớm tôi thấy chồng tôi mò về từ lúc 5 giờ sáng, lúc đó con tôi chưa dậy , nhưng quần áo hai mẹ con tôi cũng đã xếp sẵn vào vali.
Tôi chỉ dọa thôi, tôi định sang nhà đứa bạn thân tôi ở, chứ dại gì mà bỏ đi về quê.
Chồng tôi ôm tôi và khóc, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều, lúc đó tôi nói nếu anh mà cảm thấy có lỗi, thì từ giờ đừng dính dáng gì đến con đó nữa, nếu tôi phát hiện ra hay có bằng chứng gì đừng trách tôi.
Rồi chồng tôi xác quần áo vào cất ở tủ.
Vợ chồng tôi lại vui vẻ với nhau, nhưng với tôi tôi vẫn thấy sự khác biệt của chồng tôi rất khác với khoảng thời gian 5 năm chúng tôi ở với nhau.
Bình thường lúc con đi ngủ là tôi cũng lăn ra ngủ vì mệt, vừa đi làm vừa trông con, chợ búa cơm nước. Nhưng hôm đó tôi thấy thỉnh thoảng điện thoại chồng tôi sáng, tôi cố giật điện thoại của chồng tôi thì chồng tôi không cho, còn nổi khùng lên, mà kể cả đưa điện thoại cho tôi tôi cũng không thể vào được mà xem tin nhắn vì chồng tôi dùng mật khẩu và thay đổi liên tục.
Tôi bảo anh đưa điện thoại đây tôi xem ai nhắn tin đến, biết giờ là mấy giờ rồi không?
Chồng tôi :
- Mẹ mày muốn biết hay muốn xem gì thì để bố mở cho.
- Tôi: việc gì anh phải đặt mật khẩu, nếu anh không làm gì khuất tất thì việc gì mà phải thay mật khẩu liên tục thế?
Chồng tôi giả vờ để tôi tin, đây để bố mở và đưa máy cho mẹ xem, lúc nào cần xem gì bảo bố để bố mở cho.
Tôi lúc đó giả vờ xuôi xuôi, làm như mình không còn nghi ngờ gì chồng.
Tôi giả vờ ngủ, tôi thấy tay chồng tôi giơ máy lên trước mặt tôi kiểm tra tôi ngủ chưa, tôi vẫn cố nhắm mắt, và tôi liếc thấy chồng tôi mở máy mật khẩu là: 2014
Xong tôi lại thấy chồng tôi vào zalo, nhưng lại cài mật khẩu mỗi lần dùng xong chồng tôi đều đăng xuất khỏi tài khoản và tài khoản zalo của chồng tôi là: 2331
Tôi cố gắng mở mắt 1 tý để xem chồng tôi đang chat gì, hóa ra chồng tôi chat với 1 người tên “Hiên”
Nội dung là:
- ck đang làm gì đấy,
- chồng tôi: anh nhớ Vk yêu lắm
- vk đang làm gì:
- vk đang nấu ăn
- sao vợ nấu muộn thế.
Tôi điên lắm, đêm đó tôi giả vờ ngủ, nhưng không ngủ chồng tôi vẫn nghỉ tôi đang ngủ, cứ chat thản nhiên liên tục.