thấy dạo này trên forum toàn mấy đề tài khó duyệt. loanh quanh mãi chẳng có lấy một chuyện gì cho đáng để chia sẻ, cảm thông cả. em theo dõi mấy ngày nay, hôm nay xin mạn phép tóm tắt lại đôi dòng suy nghĩ


- Thứ nhất


kính thưa các mẹ đang là vợ.


+với những người vợ đang hanh phúc thực sự. xin chúc mừng. đọc chia sẻ mọi người thấy mọi người yêu đời, yêu người, thấy trên đời không hẳn đã mất hết hy vọng vào tình yêu. chắc chắn vẫn có những mối tình đẹp, những hôn nhân trong sáng và hạnh phúc. mong các mẹ luôn giữ được lửa ấm trong gia đình.


+ với những mẹ đang có những nỗi niềm riêng. hoàn toàn thông cảm. mong mọi người vững vàng, mạnh mẽ. các mẹ đã vất vả vì chồng, vì con. nay có kẻ phá hoại gia đình các mẹ mất công xây dựng thì thật lòng không thể dung tha được. mong các mẹ tự yêu thương bản thân mình. đặt con cái lên hàng đầu và không tốn quá nhiều nước mắt cho những chuyện này.


- Thứ hai


kính thưa các ông chồng.


+ với những người có vợ ngoại tình. xin chia buồn. vợ là chỗ dựa cho các anh, vậy mà lại mắc sai lầm. đẩy người đàn ông vào cảnh tự trọng bị tổn thương. nghĩ thấy buồn. nhưng các anh mạnh mẽ hơn phụ nữ, dứt khoát hơn phụ nữ trong vấn đề này. các anh sẽ quyết định nhanh hơn chúng tôi. mong các anh cũng được hạnh phúc.


+ với những người đang ngoại tình. nói như thế nào nhỉ. các anh thiếu bản lình, thiếu chân thành. các anh núp sau váy phụ nữ để tìm lấy góc bình an cho bản thân mình. cú vợ thì chạy theo tình. cay tình thì chạy theo vợ.


đành rằng bản năng làm đàn ông là thế. mèo thấy mỡ chẳng nhẽ ngó lơ. các anh chén là chén đại. chẳng cân nhắc hậu quả về sau. người ta bảo bộ não chỉ huy các cơ quan cơ thể là không đúng đâu. cái của quý đấy của các anh điều khiển bộ não đấy chứ. nếu mà não điều khiển thì các anh chắc phải nhớ tới vợ, con, bố mẹ đang chờ ở nhà. chứ đây các anh lại đi theo hướng mà cái gậy của các anh nó chỉ. hết bàn.


đến lúc vỡ lở, tan tành thì bắt đầu viện cớ, lý do. nặng thì phụ bạc, đánh đập, đòi ly dị. nhẹ thì giả vờ sám hối, xin lỗi, hứa hẹn. được mấy hồi mà cọc lại đi tìm chỗ đóng??


mấy anh có nghĩ tới lúc chân mòn, gối mỏi. đứng lên còn chả được nói gì tới nhấp nhổm trên giường. lúc đấy rồi lại kiếm mấy chỗ để kể lể tâm tình rằng thèm những bữa cơm gia đình. thèm nghe tiếng trẻ con vui vẻ, thèm những giây phút ấm áp. thế chứ mấy em của các anh đâu rồi? sao không đến đấy mà tìm lấy chốn bình yên mà lại tìm đến những người anh đã phụ bạc, đã làm tổn thương để cầu xin tha thứ. thật là không có chút tự trọng nào.


mong các anh cảnh tỉnh. một phút sai lầm trả giá bằng cả cuộc đời. kim trong bọc đến lúc lòi ra, mà có khi lại lòi cả kim to kim bé thì chả còn gì mà cứu vãn hết. van xin, hứa hẹn không thể lấy lại cân bằng cho người vợ đâu. vợ các anh sẽ mang nỗi đau ấy suốt một đời.


-Thứ ba: người thứ 3


đã từng đọc một com chia NT3 ra làm 3 loại. ngâm thấy đúng quá.


loại 1 quá ngây thơ, dại dột, nông cạn. sai lầm là dễ xảy ra. loại này thì thông cảm. đáng thuơng hơn là đáng trách. mong các em nhận ra sai lâm, hoặc mong các em sợ vợ anh ấy rồi thì giải tán. còn biết sợ là tốt.


loai thứ 3 là loại làm tiền. cũng chẳng có gì để bàn. quá biết chiều chuộng, đòi hỏi và lừa lóc để đạt điều mình muốn. các ông dây vào không tan gia bại sản thì cũng mất mát không ít. chia buồn với các ông.


loại 2 là cần bàn. cũng dễ coi, kiếm được tiền. biết đấy là đồn có địch mà vẫn đâm đầu vào.


cái hay ở chỗ là các bạn này cũng thực sự yêu. thế nhưng các bạn lại quá ảo tưởng rằng mình đang được yêu. ở đời có mấy người đàn ông đánh vần được chữ chân thành. đàn ông càng học nhiều, biết nhiều, quan hệ nhiều thì tư tưởng của họ càng thoáng. họ làm gì có ranh giới đúng sai. nếu họ yêu bạn thật thì bạn đã chẳng phải tốn nhiều nước mắt đến thế. chắc chắn chỉ sau khi lần đầu sex với nhau anh ta mới nói câu "AYE". cũng đúng thôi.


hẳn khi yêu nhau các bạn cũng đã nói chuyện về tương lai, và các bạn nhìn thấy tuơng lai của anh ta không hoàn toàn kô có các bạn. thế nên các bạn cảm thấy mình đau đớn khi đã hiến dâng nhiều đến thế cho người tình, để đến lúc kết thúc thì các bạn nhất định không tin vào cái ê chề mà các bạn nhận được. ai mà chẳng ích kỷ cho hạnh phúc của bản thân mình.


các bạn tìm sự chia sẻ ư? khó nhỉ. ở đời có ai tự chìa tay ra cho chó cắn không? ờ, chắc là không. nếu có bà vợ nào mà tự giác chìa tay cho chó cắn thì chắc phải đi Trâu Quỳ rồi. và lúc đấy thì chắc chắn mọi người sẽ thông cảm cho tình yêu của các bạn. yên tâm.


nói tóm lại là kẻ thứ ba là kẻ ích kỷ, mê muội, nhìn thấy đường thoát nhưng cố tình không muốn ra. nhất định phủ nhận sự cố chấp trong suy nghĩ của mình. các nàng mồm cứ nói là em mong anh hạnh phúc bên gia đình, em mong anh hãy quên em đi mà lo cho vợ con. nhưng mà "anh" mà quên thật thì "em" lại đau khổ, lại tìm cách để anh nhớ tới. "anh" cố tình không quên, tìm đến thì "em" lại nghĩ rằng "anh" không thể. xin lỗi, đấy là "anh" chưa muốn. "em" cứ hy vọng linh tinh.


đến lúc bị làm nhục trước mặt mọi người, hoặc bị đánh ghen, bị trả thù, hoặc bị vợ "anh" gặp để nói chuyện, hoặc đau khổ hơn là tự mình phát hiện ra rằng anh ta nịnh bợ, chung thủy với vợ mình thì lúc đấy mới đau khổ nhận ra rằng mình đã quá ngu muội. quá muộn cho những gì đã mất và quá sớm để trả giá cho những sai lầm.


chả ai khuyên được và các bạn cũng chẳng nghe ai. thế nên, khi nào các bạn tỉnh thì các bạn sẽ sống tốt lên thôi.


@ngtinhnho: đang kiếm tìm điều gì trên mạng thế? hy vọng chị vợ khá giả ấy sẽ đọc được những dòng này của bạn phải k? bạn còn ngồi gõ những tâm sự này thì hẳn anh ta bỏ bạn mà về với vợ rồi. nếu bạn chịu dừng lại như bạn nói thì giờ này đã chả còn ai phải nhìn thấy cái nick này phát biểu mấy câu vô duyên hết sức về kinh nghiệm tình dục ấy chứ nhỉ. bạn vẫn lang thang trên này thì hẳn chị vợ anh ý vẫn chưa tìm tới bạn. thế bạn tìm chị ấy để nói chuyện à? thế trong chuyện này bây giờ thì là ai đang trả thù ai ý nhỉ? hỏi thế vì chưa thấy NT1 làm gì mà NT3 đã hê hết lên cho cả Việt Nam biết rồi. thật là điên khùng.


@ngtinhnho, phuongphuong01: bái phục, bái phục.


tình dục thời đại này ai chẳng đã nếm. sex kiểu gì thì sách báo, tivi đầy rẫy minh họa. thiết nghĩ các cặp vợ chồng cũng nên thay đổi quan niệm mà học hỏi cách chiều chuộng nhau cho đời sống thêm gắn bó.


nhưng phát biểu như ngtinhnho thì đáng giật mình thật. ngon, bổ, thật vẹn cả đôi đường. đúng là đàn ông thích phụ nữ cũng có hiểu biết về tình dục. nhưng chẳng ông nào thích lấy một người quá lọc lõi về tình dục hoặc có tư tưởng quá thoáng về tình dục cả. ông nào cũng sợ vác gái đ* về làm vợ cả. chỉ có thằng ngu mới thế. đâu cứ thạo về tình dục là có thể có được đàn ông. còn mong chị vợ kia đọc được để mà ghen thì thấy hơi :Sick:.phô bày rằng mình có thể làm như thế với người không phải là chồng mình thế này thì hẳn có nhiều anh mong chờ để mình có cơ hôi lắm đấy nhỉ. hy vọng bạn không phải buồn lâu.


@phuongphuong01. câu đùa của bạn thật là trơ trẽn hết chỗ nói. mình cũng lấy chồng rồi. đọc câu này mà nóng mặt. sao không nghĩ được là NT2 đã liếm l*n của Nt1 bao nhiêu năm rồi thì Nt3 mới xuất hiện ý nhỉ. thế thì là môi ai với môi ai gí vào mặt nhau đây? nụ hôn giữa mấy kẻ đến muộn mới nồng nàn khó dứt đến thế chứ. mà đọc top "về nhà mọi người có còn âu yếm với chồng mình không? " thấy mấy vợ chồng trong diễn đàn toàn hôn trán với hôn má vợ thôi. đấy là những đôi còn trẻ, chứ mấy đôi già thì hình như chả ôm hôn gì sất. thế thì chắc chỉ có Nt3 "được" hưởng mấy nụ hôn khốn nạn như bạn nói thôi chứ chẳng ai có đâu. nói tỉnh queo không biết ngượng. nếu về sau bạn có lấy chồng, thì khi hôn nhớ lót giấy ăn giữa mồm hai người nhé. để tránh thằng đấy có lèo tèo ở ngoài rồi về lại hôn bạn. không thì bảo nó đánh răng trước khi hôn cho an toàn. tự bạn nghĩ ra mà