Tôi quyết định kể câu chuyện của mình, đơn giản là để chia sẻ, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy mình trong đó, biết đâu sẽ giúp được các bạn đối mặt với những vấn đề trong hôn nhân của mình.


Giống như nhiều câu chuyện đã được chia sẻ ở trang webtretho này, chồng tôi cũng ngoại tình. Trước khi lấy chồng, tôi đã chắc như đinh đóng cột rằng chồng tôi sẽ là ngoại lệ. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn lầm lỡ.



Ngày tôi phát hiện ra sự thật ấy thật quá đau đớn, cảm thấy như ngàn nhát dao xé lòng mình thành trăm mảnh. Một ngày như bao ngày bình thường khác, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vớ lấy ipad định chơi Candy Crush thì bỗng thấy một tin nhắn kèm ảnh qua Viber. Trong tấm ảnh là một phụ nữ và một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi đi du lịch Hàn Quốc. Tin nhắn viết: “Em cho Bi đi tắm đây. Anh đừng nhắn lại.”



Tin nhắn tưởng chừng vô hại nhưng chỉ đọc vậy thôi tôi đã hiểu. Tim tôi rụng rời. Tôi nhận ra người phụ nữ đó là người làm cùng cơ quan chồng. Chị ta còn có họ hàng với cô ruột tôi nữa. Tuy chưa gặp nhưng chúng tôi biết nhau.


Tôi cố gắng bình tĩnh đợi chồng về. Nhưng tôi cứ thừ ra như người mất hồn. Đến giờ cơm, chồng về. Tôi nhìn chồng từ trên lầu 2, thấy anh tôi mỉm cười, nhưng trong lòng nặng trĩu nỗi bất an. Sâu thẳm tôi vẫn hy vọng linh cảm của mình là sai. Ăn tối cùng bố mẹ tôi xong, chúng tôi lên phòng. (Anh ở rể).



Tôi hỏi chồng về tin nhắn đó. Anh bối rối nói: “Cái Trang nó có họ với em nên ở cty nó thân với anh hơn nên đi Hàn nó gửi ảnh cho anh ý mà.”


Tôi bình tĩnh yêu cầu anh cho xem điện thoại. Anh tự tin đưa cho tôi. Đương nhiên tin nhắn anh đã xóa, nhưng trong điện thoại đó có thể mở contact đó và xem được tất cả cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người. Quả nhiên, tôi được đọc dòng tin nhắn cô ta gửi có từ nhớ thương, yêu đương gì đó. Anh giật máy, ôm lấy tôi, còn tôi thì bắt đầu phát khùng. Anh quả quyết: “Chỉ là say nắng thôi. Anh vẫn yêu em mà.”


Tôi điên lên, không biết phải làm gì. Tôi tra hỏi anh từ bao giờ, hai người đã ngủ với nhau chưa... Lúc đầu anh nói mới chỉ hôn cô ấy. Tôi tra khảo lại một hồi thì nói rằng mới sex một lần hôm anh đi Đức công tác về trước đó mấy hôm.


Tối đó tôi không sao ngủ được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi ngồi dậy và yêu cầu anh phải chấm dứt ngay với cô ta. Anh nhìn tôi, nói: “Anh không thể tự nhiên mà cắt đứt luôn như vậy được. Anh cần thời gian.” Nước mắt chảy ra nơi khóe mắt anh. Tôi chỉ muốn tát anh hàng trăm lần cho tan đi nỗi giận chất chứa trong lòng.


Ngày hôm sau tôi như người mất hồn, thấm thía câu: ăn cơm như nhai rơm. Tôi đi làm mà nước mắt lã chã, cứ phải chạy vào nhà vệ sinh mà khóc. Nhưng rồi tôi hiểu cần bình tâm nghĩ lại nguyên nhân vấn đề.


Tôi nhận ra anh lầm lỡ như vậy chắc là do anh phải ở rể, thêm chuyện áp lực con cái. Chúng tôi đã 2 năm chưa có con. Tôi có thằng em trai ở Singapore đi du học chưa về nên muốn ở cùng cho bố mẹ đỡ buồn. Đâu ngờ sự hy sinh đó lại dẫn đến hậu quả khôn lường như vậy. Tôi quyết định 2 đứa phải dọn ra ngoài ở để hàn gắn lại hôn nhân.