Các mẹ ơi, các mẹ nhận xét thế nào về người đàn ông này?


- 28 tuổi không có công ăn việc làm ổn định. Làm B' ( làm cò truyền thông) để kiếm tiền, nhưng cũng chả ra đâu vào đâu. Gọi là cò mà lị.


- 1 vợ, 1 con gái.


- Đã từng yêu khoảng...10 cô ( chỉ có hơn chứ ko kém), từng quan hệ với khoảng chừng đó người. Nhưng cuộc đời chàng tới nay có 3 người phụ nữ nổi bật ( tức là bên cạnh chàng lâu nhất)


Người thứ nhất
: bên cạnh chàng được 4 năm. 4 năm đó, chàng ăn, ở của nàng và được nàng chăm sóc chu đáo như vợ chồng rồi và cũng xác định sẽ cưới nàng làm vợ. Vay tiền của nhà nàng, xây sửa nhà cửa, lo cho mẹ và em gái lúc chàng túng thiếu....Lúc nào chàng cũng nói yêu nàng nhất.


Bụp 1 cái, nàng này phát hiện ra chàng lại làm điều tương tự ( ăn ngủ, ở, vay tiền...) với 1 nàng thứ 2 trẻ đẹp hơn mình. Nàng thứ 2 này bị lừa, ko biết có sự tồn tại của nàng thứ nhất. Nàng thứ nhất bye bye. Chàng vui mừng, quay lại van xin nàng thứ 2 tha thứ với lý do: anh ko yêu cô ấy, anh chỉ có tình thương và trách nhiệm với cô ấy vì cô ấy đã giúp đỡ anh những lúc khó khăn nhất. Em mới chính là tình yêu đích thực của anh.Người thứ 2 tha thứ!


Về người thứ 2 này
chàng yêu tiếp được 4 năm nữa. Ăn, ngủ, tiêu tiền của nàng trong 4 năm trời. Chàng vẫn cò bất cò bơ, chả ổn định gì cả, lại dính thêm mấy vụ làm ăn thua lỗ nên nợ nần đùm đề. cả 2 cũng xác định sẽ cưới. Lúc nào chàng cũng nói yêu nàng nhất, yêu hơn cả yêu mẹ! Chàng yêu cầu nàng có bầu rồi mới cưới vì ngày nay nhiều người ko đẻ được. Nàng có bầu 5 tuần, chàng yêu cầu phá thai. Nàng ko đồng ý vì chả có lý do gì cả, và nhất là 2 bên gia đình đã gặp mặt nhau trao đổi cưới xin rồi...


Bụp 1 cái, nàng phát hiện chàng có người thứ 3, trẻ đẹp hơn mình. Nàng này mới có thai cùng thời điểm nàng thứ 2 có thai. Chàng bắt nàng thứ 3 phá thai và nàng đồng ý. Lý do chàng đưa ra là " anh phải cưới cô ấy vì cô ấy với anh có tình nghĩa sâu nặng, cô ấy đã giúp anh những lúc anh khó khăn nhất. Em mới chính là tình yêu đích thực của anh". Tuy nhiên sau khi phá thai, chàng và nàng vẫn tiếp tục abc trong nhà nghỉ


Đám cưới với nàng thứ 2 diễn ra. Nàng thứ 2 là em. Sau khi diễn ra em mới biết những việc của hắn và nàng thứ 3. Em tha thứ với điều kiện chàng phải chấm dứt với nàng thứ 3 ngay lập tức. Nhưng chàng ko đồng ý, Chàng vẫn tiếp tục lén lút, rồi từ lén lút chuyển sang công khai trắng trợn. Em bắt được quả tang 2 người đi abc với nhau nhưng còn bị chàng chỉ thẳng tay vào mặt chửi và đòi ly hôn. Nhà chàng thì ko cho ý kiến gì mà xem như ko biết và nói " vợ chồng ko yêu nhau nũa thì nên bỏ nhau đi" ( trích lời của em chồng và mẹ chồng))


Em về nhà mẹ đẻ. Con gái chàng ko hỏi, ko thăm. Bây giờ, chàng lại ăn, ngủ, ở nhà nàng thứ 3. Sự việc có vẻ như lặp lại y nguyên kịch bản với 2 nàng trước.


Người chồng này sẽ đi về đâu? em đã quyết định ly hôn khi chồng em xúc phạm con gái. Nhưng liệu cuộc đời anh ta sẽ đi về đâu hả các mẹ? Đâu là tình yêu đích thực của anh ta?