Mình có một thắc mắc là không biết tình yêu từ cả 2 phía còn tồn tại được bao lâu sau khi cưới nhỉ? Có mẹ nào có hạnh phúc trọn vẹn dù lấy nhau lâu rồi không? Vào chia sẻ cho em thấy đời bớt bi quan một chút với. Em mới lấy chồng gần 2 năm mà giờ đã thấy nhạt nhòa lắm rồi ạ. Biết là cả 2 cần phải cố gắng, nhưng lúc em mệt mỏi em nhờ vả thì anh không giúp, đến lúc em mệt mỏi quá mới bắt đầu càu nhàu, thì anh lại kêu ca là em cứ thế thì tình cảm nhạt dần. Anh muốn cô gái dịu dàng thùy mị ngày xưa... Rồi anh bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhất là đi chơi riêng với cả bạn khác giới nữa. Anh nói thẳng là không phải ngoại tình, chỉ là không nói chuyện đc với em thì muốn tìm bạn để nói chuyện giải tỏa thôi. Em nói thật là giờ chưa con cái, em đôi lúc cũng nghĩ đến chuyện chia tay đi cho đỡ mệt mỏi, sau này con cái vào nữa thì còn mệt mỏi thế nào nữa. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay thì em lại thấy tiếc nuối, vì tình yêu cũng xây đc 7 năm rồi. Giờ thì em vẫn cứ cố gắng k cằn nhằn nhiều, nói giọng nhỏ nhẹ, anh cũng có vẻ vui vẻ trò chuyện hơn. Nhưng trong lòng em vẫn thấy mệt mỏi lắm ạ. Chẳng biết có phải cái tình yêu này là do mình đang giả vờ, đang tự lừa mình mà có hay là thật nữa.