Chào cả nhà, lần đầu tôi lên diễn đàn chia sẻ như thế này, bởi gia đình nhỏ của tôi đang trong cái hoàn cảnh éo le quá.


- vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 3 năm, 3 năm không phải là dài nhưng khoảng thời gian ấy vợ chồng tôi đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, cả về kinh tế lẫn tinh thần.


- Cưới nhau được hơn 1 năm, tôi choáng váng khi biết mình bị vô tinh- suy sụp, bế tắc, nhưng niềm hy vọng của vợ chồng tôi không bao giờ tắt. Vợ chồng dắt nhau vào HCM phẫu thuật, may mắn đã mỉm cười với chúng tôi, tôi đã có tinh trùng trở lại- một tia sáng hy vọng cho vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi lấy được em, em đã luôn bên tôi, động viên tôi, giúp tôi vượt qua bệnh tật, hình ảnh em trong mắt tôi thật đẹp.


- Tưởng chừng như hạnh phúc gia đình sẽ đc vun đắp từng ngày. Trước khi đến với tôi em cũng đã trải qua một mối tình- hai người chia tay nhau bởi e phát hiện hắn là kẻ bắt cá hai tăy.Tôi thường nói với em: ai cũng có quá khứ của mình, em có và anh cũng có, chỉ mong khi đã về một nhà thì đừng mang quá khứ ra mà nói nhau, ảnh hưởng đến hiện tại. Vừa mới đây thôi em đã nói cho tôi biết em đã từng đi nạo hút thai với người kia, em không mong tôi tha thứ cho em bởi em cảm thấy dằn vặt vì thời gian qua tình yêu chúng tôi dành cho nhau, em cảm thấy có lỗi với điều ấy nên muốn nói cho tôi biết. Tôi như người chết đứng, vẫn biết em hay trêu đùa, hay thử thách tình yêu của tôi, nhưng đùa thế này thì làm sao tôi chịu nổi- nhưng đó lại là sự thật. Thế ra câu chuyện quá khứ e đã không nói hết cho tôi nghe, tôi im lặng, tâm trạng rối bời. Những hình ảnh đẹp đẽ về người vợ của tôi vỡ vụn, những cảm giác của lần đầu của chúng tôi đều là giả tạo sao?- em nói những cảm giác đó đều là thật, bởi e yêu tôi thật lòng- tôi biết, thời gian qua tôi cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi lớn thế nào. Tôi vốn là người có suy nghĩ thoáng về tình yêu và tình dục, tôi không có quỳên phán xét em đã đi quá giới hạn với hắn ta, bởi tôi là người đến sau mà, nhưng tôi giận em vì bao lâu đã không nói cho tôi biết hết.


- Tôi và em đã nói chuyện, tôi đã tha thứ cho em, tôi không biết là tôi bao dung độ lượng hay tôi là thằng ngu nữa- bởi tôi yêu em, tôi không muốn gia đình nhỏ của tôi tan nát. Vợ chồng tôi lại cười nói với nhau, tổ âm lại vun đắp từ đầu. Nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ của tôi vẫn lởn vởn những hình ảnh của e với hắn ta, tôi không biết nên làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ ấy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, giúp tôi vượt qua chuyện này.