Em và chồng em lấy nhau tính đến nay được hơn 1 năm và đã có một bé gái 6 tháng tuổi.Lúc quen anh ấy em đang học ĐH năm cuối ở TP.HCM còn anh ấy thì mới vào SG được hơn 1 tháng.Lý do anh ấy vào SG là vì anh ấy theo một em gái bao nên nghỉ học,bố mẹ anh ấy đuổi ra khỏi nhà nên anh ấy vào SG để kiếm sống.Nhưng cho đến lúc gặp em thì vẫn chưa làm việc gì cả, chỉ sống nhờ mấy người quen và mấy em gái quen qua mạng nuôi qua ngày.Bọn em quen nhau ở quán Internet gần nhà. Được vài ngày thì yêu nhau nhưng quả thật lúc đó cả hai chưa hề có tình cảm với nhau.Em thì đang cô đơn không có bạn trai.Nói đúng hơn em đã có người yêu nhưng anh ta nghiện ma túy, em không thể giúp được nên đã chia tay (2 năm em ở bên cạnh anh ta để giúp nhưng không được).Anh ấy thì đang cần chỗ dựa.Rồi em chuyển qua sống chung với anh ấy.Thời gian đầu anh ấy đòi hỏi em chuyện đó nhưng em không chấp nhận, anh ấy bảo chắc em không còn với mối tình đầu nên dấu anh ấy nhưng quả thật em muốn giữ cho người sẽ là chồng em sau này.Nhưng sau mấy lần bị khích tướng,em vì muốn chứng minh nên đã trao cho anh ấy.Tuy nhiên không hiểu vì sao không có máu nên anh ấy lại càng cho rằng em đã nói dối.Em khóc rất nhiều và nói chia tay.Vì em không muốn người ta nghĩ em bẫy họ nhưng anh ấy không chấp nhận.Lúc đó và đến cả bây giờ em cũng không biết vì anh ấy yêu em hay do anh ấy đang cần chỗ dựa nên mới tiếp tục.Vậy là nửa năm trời ở SG em và anh ấy sống cùng nhau.Hầu như em phải lo lắng hết mọi khoản chi tiêu từ thuê nhà đến ăn uống cho đến khi anh tìm được việc làm.Vì chỉ có một cái xe của em nên anh lấy đi làm cả ngày,còn em thì cứ ở trong phòng chơi và ngủ chờ anh ấy về (lúc đó em làm luận văn nên không phải đi học).Anh làm việc rất vất vả nhưng anh cũng ham chơi nên vẫn hay bỏ làm đi chơi bida kiếm tiền.Cũng may là anh ấy đánh thắng nên tết mới có tiền để về quê.Tuy nhiên dù có tiền anh ấy chưa từng tặng em một món quà nào vào các dịp lễ hay sn , chỉ thỉnh thoảng đưa em đi ăn vặt thôi.Lúc sống chung bọn em cũng thường xuyên gây gổ vì nhiều lý do và cũng tao mày,chó mèo,thế này thế khác,….,em cũng có những từ xúc phạm anh ấy và anh ấy cũng vậy.Nhưng rồi không hiểu sao mọi chuyện cũng không kết thúc được.


Đến cuối năm bọn em cùng về quê.Quê anh ấy cách quê em khá xa.Quê em là ở TP,còn anh thì ở xã.Tuy nhiên, nhà anh kinh doanh nên cũng khá giả không thua gì nhà em.


Ra tết, anh qua quê em để học nghề.6 tháng anh học ở đây em cũng tốn không ít tiền để lo cho anh và cả em trai anh chi tiêu (tiền học phí bố mẹ anh lo).Tuy nhiên do ham chơi,học được sơ sơ 1 tháng rồi anh cũng nghỉ học..Nhưng có hôm em và anh đi chơi về,ghé vào phòng anh nói chuyện thì xe cuả em để bên ngoài bị mất trộm.Em và anh rất lo nhưng may là ba mẹ em cũng không trách gì và mua xe khác cho em (anh qua bên em học nhưng cũng không có xe).Rồi chúng em đám hỏi.Sau ngày đám hỏi thì em biết mình có thai,vì vậy bọn em phải cưới sớm hơn dự định.Nhưng lại rủi ro nữa là anh làm mất đồ của bạn anh trai em trị giá gần 20tr.Nhưng anh trai em nói anh ấy sẽ bù cho một nửa.Bọn em hứa cưới xong sẽ lấy tiền mừng để trả.Hôm cưới,nghe anh nói là phong tục bên đó không cho dâu vòng vàng hay sính lễ.Em vì muốn đẹp mặt ba mẹ nên nói anh thuyết phục mẹ anh mua cho cái kiềng cổ.Rồi bà cũng mua cho một cái 3 chỉ.Vì nhà chồng em ở quê không có việc làm nên đã thống nhất là cưới xong sẽ qua quê em mở hàng cho chồng em (bố mẹ chồng không biết chồng em chưa học được nghề) vì bên em buôn bán dễ hơn.Cưới xong bọn em chỉ có tiền mừng của bạn bè được khoảng 5tr.Bọn em ở nhà chồng 1 tuần sau ngày cưới.Có tiền, chồng em lại lấy đi đánh bida hết không còn một đồng. Đến ngày đi,bố mẹ chồng không hề hỏi các con sẽ sống ở đâu, tiền đâu để sống, sẽ làm gì.Chỉ gọi xuống khuyên bảo vc phải thương yêu nhau, chồng phải làm con rể tốt,vv,….Em nói giờ bọn con phải đền tiền cho anh trai mà không còn đồng nào.Vậy là mẹ chồng nói em đưa kiềng cổ bà đi bán cho lấy tiền mà đền.Vì bọn em làm mất xe nên em không dám xin ba mẹ em chiếc xe mới nên cũng trình bày với mẹ chồng là bọn con giờ chưa có xe để đi lại.Bà nói bán lại cho bọn em xe của bà 10tr.Vì trước đây bà còn cầm 5tr tiền hàng của ba ruột em nên bà trừ số đó, còn lại trả sau.