Vậy là mình cưới nhau đã được 8 năm rồi vợ nhỉ ? thời gian không dài cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian đó thì mình đã có với nhau biết bao kỉ niệm, biết bao buồn vui. Trước đây chồng không tốt,chồng không quan tâm đến gia đình, đi sớm về khuya nên làm vợ buồn phiền rất nhiều. Nhưng mà vợ ơi thời gian đó vợ cũng đã lầm lỗi với chồng mà, chồng cũng đã bỏ qua tất cả và cùng nhau gầy dựng lại mái ấm gia đình. Từ đó đến nay chồng đã hết lòng chăm lo cho gia đình, không trăng hoa, không cà phê nhậu nhẹt, chồng cũng đã bỏ thuốc lá luôn, nấu ăn giặt đồ, lo cho con. . . chồng đều làm hết. Vợ cũng công nhận chồng là người chồng tuyệt vời không cần phải đi đâu để tìm kiếm ai khác nữa mà, nhưng vợ ơi tại sao vợ lại có những hành động khó hiểu như vậy ??? Mỗi ngày trong giờ làm chồng chỉ muốn thỉnh thoảng nhắn cho vợ vài câu dù là chuyện không đâu nhưng chồng cũng thấy vui và nó cũng làm mình gắn bó hơn, vợ lại bảo không rảnh vợ bận làm bận học. Sao vợ nhắn tin cho bạn bè thì được còn với chồng thì lại không ? vợ bận làm bận học tới nỗi không thể nói chuyện với chồng vài câu hay sao ? Không biết lúc đi làm hay đi học vợ có gặp chuyện gì hay không nhưng sao khi về đến nhà thì thái độ của vợ lại cộc cằn với chồng với con như vậy ? chồng nói vợ nhiều lần rồi cuộc sống vốn nhiều khó khăn thử thách mình phải luôn kiểm soát bản thân mình đừng để vì một chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến gia đình. Vợ la con riết rồi nó phát ngán luôn, nó đã có nhiều biểu hiện tiêu cực mà vợ không nhận ra sao ? hôm qua vợ đi học về lại chửi con rồi còn bảo “nó lì như trâu bò” . . . đó đâu phải là từ để la mắng hay dạy con đâu vợ. Đối với cuộc sống vợ chồng thì rất tẻ nhạt, vợ về tới nhà là ăn rồi lại lên giường học bài, được một lúc là vợ đã ngủ. Chồng biết vợ cũng giành thời gian chăm lo cho con nhiều lắm, vợ cũng thương chồng cũng như trước đây vợ hi sinh rất nhiều cho chồng và con. Nhưng sao giờ vợ lại như vậy ? nhiều lúc chồng cảm thấy vợ không hề ham muốn cuộc sống hạnh phúc gia đình, có lúc chồng lại thấy hình như vợ yêu đương gì bên ngoài hay là vợ ra ngoài thấy người ta đẹp người ta sang quần là áo lụa còn về đến nhà thấy chồng lắm lem cặm cụi thì vợ phát ngán. Chồng đã tâm sự nhiều với vợ nhưng hết lần này đến lần khác vợ dùng lí do không thoải mái, rồi tiền bạc, rồi bệnh, rồi không tự do, . . . nhưng vợ ơi bây giờ cuộc sống mình đã ổn định rồi mà, nhà có, xe có vậy còn thiếu điều gì nữa sao ? Chồng biết chồng không giỏi bằng như người ta, công việc tầm thường không lên xe xuống ngựa không kiếm được nhiều tiền như người ta nhưng chồng chăm lo cho vợ và con bằng cả trái tim mình mà ! như vậy vẫn không đủ sao hả vợ ? Vợ có biết là mỗi đêm chồng chỉ biết gậm nhấm nổi buồn tìm cách quên đi sự nhạc nhẻo của vợ.Bây giờ chồng phải làm gì để gia đình mình thật sự là một mái ấm ? con mình nó đã lớn rồi vợ ơi, năm nay nó học lớp 1 rồi, còn vợ chồng mình đã bước qua tuổi 33 rồi không còn trẻ nữa đâu ? dù là trước đây hay bây giờ dù vợ có bất kì lỗi lầm gì chồng cũng đều bỏ qua hết cho vợ, cũng như chồng có lầm lỗi gì, có làm gì vợ buồn thì vợ ơi hãy bỏ qua hết đi để vợ chồng mình cùng chung tay xây dựng tổ ấm gia đình đừng để con mình phải gánh chịu bất kì hậu quả gì từ lỗi lầm của cha mẹ nó.