Em chào các anh chị. Gia đình em đang có chuyện rất nguy cấp. Nhưng chuyện rất rắc rối và phức tạp mà giờ lòng em đang rối như tơ vò nên chẳng quyết được điều gì. Mong các anh chị, những ai có kinh nghiệm hoặc có bất kỳ ý kiến gì có thể mách bảo giúp gia đình em với! Em biết ơn mọi người rất nhiều.
Chuyện là thế này: Từ lâu rồi bố chồng em bị đau dạ dày. Đi khám người ta bảo bị loét dạ dày. bẵng đi 1 thời gian, bố em cơ thể suy nhược, gày yếu. Mãi hôm qua, đi khám và chụp x-quang mới biết bị u. Mà chúng em vô tâm quá. Em ko biết hôm qua bố đi khám. Chồng em biết nhưng ko nói gì. Mẹ về đến nhà mới mắng 2 đứa. Em cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng trên hết là chuyện bố chồng em bị ung thư. Khi biết, em đã khóc rất nhiều, cả đêm qua em đã mất ngủ mà chẳng nghĩ được cái gì. Gia đình nhà chồng thì rất nghèo nên đã quẫn rồi còn quẫn hơn.
Việc bố em bị như thế, gia đình nhà chồng lại chẳng quen biết ai làm bên y tế nên nhà rối ren lắm. Nhưng gia đình nhà em thì có. Mẹ em làm trong ngành, quen biết khá rộng. Bạn bè mẹ em trước kia cũng nhiều người bị ung thư và chính mẹ em đứng ra lo liệu từ tìm bệnh viện tốt đến người phẫu thuật giỏi và phục hồi sau phẫu thuật. Một số người kéo dài được tuổi thọ, một số người khỏi hoàn toàn. Phải nói thêm, mẹ em vốn rất tốt tính. Nhưng sau nhiều lần giúp đỡ người khác vô điều kiện, ko được người ta coi trọng mà còn bị thiệt thòi nên giờ mẹ em khó khăn hơn trong việc nhờ vả. Và quan trọng hơn hết, gia đình nhà em và nhà chồng không hòa hợp. Kể từ ngày chúng em đến với nhau, liên tục bị gia đình em ngăn cản, bố mẹ e coi như không có em từ ngày ấy.
Giờ thật sự em rối như tơ vò, ko biết nên làm thế nào, đi như thế nào. Mong mọi người chỉ bảo cho em biết.
Thứ nhất, em nên an ủi gia đình nhà chồng thế nào thì tốt? (thường xuyên dành thời gian dỗi chăm sóc bố chồng, qua giúp gia đình nhà chồng những việc lặt vặt....)Em nên an ủi bố chồng thế nào để ông ấy có thêm hi vọng? (giờ bố mẹ chồng cũng giận chúng em vì đã quá vô tâm và bất hiếu, 2 vc e ko ở cùng nhà ông bà và vì công việc cũng rất bận rộn).
Thứ 2, em nên an ủi chồng em thế nào vì chồng em cũng đang rất đau khổ, cắn rứt nhưng anh ấy tuyệt đối ko nói vs e 1 lời mà lẳng lặng chịu đựng. Nhiều khi, anh ấy có thể nói chuyện, tâm sự với anh em, bạn bè nhưng với em thì rất hiếm. Và khi gặp những cũ sốc thế này, anh ấy cũng rất im lặng.
Thứ 3, anh chị, mọi người có biết điều trị ung thư dạ dày ở đâu thì tốt không ah? Em ở Hà Nội. Nghe bạn bè em khuyên: người thì bảo viện K tốt. Nhưng có người thì nói viện K rất đông, nhiều khi quá tải, nên đi bệnh viện thanh nhàn, ko quá đông, chữa trị tốt mà bác sĩ cũng ko nhận tiền của bệnh nhân. Và ở bệnh viện đó, em nên gặp bác sĩ nào mổ và điều trị thì tốt?
Thứ 4, ở Việt Nam hay cụ thể là Hà Nội, có tổ chức phi chính phủ hay thuộc chính phủ hỗ trợ cho những người nghèo để làm phẫu thuật hoặc điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư ko ah?
Thứ 5, một phuơng án tốt nhất nhưng bất khả thi nhất đó là nhờ vả đến mẹ em. Làm thế nào để thuyết phục mẹ em để giúp gia đình nhà chồng? Từ hồi đó đến h, em không muốn làm phiền mẹ em thêm nưa vì mỗi lần nói chuyện với mẹ, mẹ lại buồn và suy nghĩ rất nhiều. Có đợt mẹ em suy nhược, sút cân vì em. Nhưng chuyện tính mạng con người cấp bách hơn. Làm sao để thuyết phục được bà?
Thứ 6, làm sao để biết được u của bố chồng em là ác hay lành? Một số người bảo bố em thấy đau nghĩa là u lành. U ác thì ko phát ra ngoài. Nếu chữa trị, bao nhiêu % khỏi hẳn, bao nhiêu % tái phát và nặng thêm ạ?
Mong mọi người giúp đỡ em. Giờ em rối trí quá! Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị!