Chào các mẹ, đã lâu em ko còn tâm trí để lên cậy nhờ cá mẹ!


Em một người vợ quá tin yêu chồng , để rồi bị chồng lừa dối hơn 2 năm trời mới biết mọi chuyện.


Các mẹ ơi, trước đây khi mọi chuyện còn được bao bộc kín , chồng em là người rất nết na, có hiếu với mọi người từ mẹ cha đến vợ con. Nhung từ khi mọi chuyện phanh phui thì chồng em trở thành một kẻ vô học, từnói năng đến hành động, đã có nhiều lời xúc phạm vợ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, và mồm thì luôn bênh vực người tình ! Em chán cay chán đắng lắm rồi các mẹ ạ , nhưng cứ nghĩ tới con thơ mà lòng đành nganựm đáng nuốt cây, vì chúng còn quá non nớt, chúng chưa hề hây biết chuyện gị , miệng lúc nào cũng hỏi về ba chúng. Em phải làm gia đây hỡi các mẹ !


Em đã thuê thám tử để rình xem bọn chúng hành tung ,và mỗi lần như thế lão chỗng vũ phu đó về nhà lại chửi ruă và đánh đập em trước mặt nhà chồng.


Còn con khốn nạn kia thì vô cùng lo sợ, theo các mẹ em có nên đến tận nơi đập cho nó một trận lên bờ xuồn thừa sống thiếu chết ko?


Còn cuộc đời em , mong các mẹ cho em một lời khuyên? Hiện tại em rất cần mua một căn hộ đủ để cho 3 mẹ con lấy chỗ nương thân khi hoàn cẩnh xấu nhất xẩy ra? Mong các mẹ cho em lời khuyên . Cảm ơn các mẹ nhiều.