Điều đầu tiên em muốn xin lỗi nếu cách dùng từ của em không đúng. E không có ý coi thường phụ nữ, vì em cũng là con gái. Nhưng hiện giờ em rất bức xúc và chưa thể tìm được từ nào khác diễn tả đúng tính chất sự việc. E mong mọi người hiểu hộ e đây là 1 cách dùng từ để chỉ những người đàn ông nhỏ nhen, hay soi xét, tiểu tiết và không rộng lượng.


Bây giờ là hơn 1h sáng và em vừa về nhà được 5ph. Em xin kể câu chuyện của em để mọi người có cái nhìn khách quan đánh giá giúp em ạ.


1. Hoàn cảnh: Em và ny em đã yêu nhau được nửa năm. Vì tuổi chúng em k còn nhỏ (em: 26 và bạn em: 34) nên chúng em đã xác định chuyện hôn nhân, em đã đeo nhẫn đính hôn. Trước anh, em từng yêu 1 người khác. Trong thời gian gần đây, ny cũ của em hay nhắn tin, gọi điện. Em chủ động kể với bạn trai em. Và vì em và ny cũ chia tay nhẹ nhàng, k thù oán nên e cũng không thể phũ phàng nói thẳng/mắng anh ấy. Em chỉ bảo anh đừng gọi em, bạn em không thích. Khi anh ấy yêu cầu làm bạn, em từ chối và nói rằng bây giờ không phải thời gian thích hợp. Mọi cuộc trao đổi em đều kể lại với bạn trai em. Tuy nhiên, tối hôm qua, ny cũ của em say và gọi em lúc 2h sáng. Do đang mơ màng ngủ, bị giật mình nên em ấn máy nghe. Anh ấy xin lỗi và hứa sẽ không liên lạc với em nữa. Tuy nhiên, do anh ấy say nên nói rất nhiều và em không muốn làm tổn thương anh nên cứ giữ máy nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tối hôm nay, em kể lại với bạn trai em với tính chất thông báo là mọi chuyện đã giải quyết xong, ny cũ của e sẽ không xuất hiện nữa. Ngay lập tức anh ấy khó chịu và mắng e cư xử không dứt khoát. E cảm thấy oan ức và không được tin tưởng khi mình đã cố gắng làm mọi chuyện rõ ràng để tôn trọng bạn trai mình.Tuy nhiên, em vẫn cố nắm tay xoa dịu anh ấy.


2. gần 11h, bạn trai em đưa e về nhà bằng xe của em. Sau đó, trong lúc em đứng đợi anh ấy lấy mấy thứ, anh ấy đi thẳng qua mặt em rồi về, k chào e 1 tiếng. E cứ đứng ở cầu thang đợi anh ấy đi hẳn, rồi uất ức qua em nhắn tin:


-việc anh về mà k chào em thật là tệ. anh về nhà an toàn nt em.


-anh đóng cửa hộ e là thay lời chào. h a đang đi bộ về nhà vì hết tiền đi taxi


(em nt xong đi tắm nên khoảng 20ph sau, đọc tin nhắn đấy mới gọi lại ngay nhưng anh ấy k nghe máy). em nhắn tin tiếp:


- a k muốn nc với em à? e biết h a đang khó chịu với e nên k làm phiền a nữa. e biết a cũng sẽ có cách về nhà an toàn. khi nào về nt em, nhận đc tin nhắn e mới đi ngủ.


-ngoài cách đi bộ còn cách nào là an toàn hả em?


-anh có options là nói chuyện với em, hoặc là đi xe về nhà lấy tiền hoặc là cố đi 1 đoạn rồi lên taxi.


-nhà anh cũng hết tiền rồi.


-không thì anh đi taxi qua nhà em, em đưa tiền cho anh. xe máy của em để ở nhà anh, cái kia mẹ cầm chìa khóa.


-em có thể đi oto rồi cho anh đi ké :)


-ok. anh đang ở đâu, em qua ạ


-trên đường về nhà a thôi


(nhà e hàng xóm rất khó tính, lấy oto lúc hơn 12h đêm rất ồn và ba mẹ em không thích nên em quyết định đi taxi)


-anh đang ở đâu thì đợi em nhé. em gọi taxi rồi qua chỗ anh.


-ok e.


Lúc đó em đã thấy khó chịu rồi, vì cảm thấy anh hơi đàn bà quá, cảm thấy cứ chấp nhặt như thế nào ấy. Nếu anh lựa chọn đi bộ thì cứ đi đi chứ. Đằng này lại cứ so đo, làm ra vẻ cá cảnh rồi đòi hỏi này nọ với em. Mệt. Nhưng e cũng lo anh gặp nguy hiểm trên đường nên dù khó chịu em vẫn gọi taxi rồi vội vội vàng vàng đi. Đến Ngã tư sở chỗ anh đang dừng chân uống nước, e xuống taxi, rồi gọi anh đi bộ lên chỗ đoạn gầm cầu vượt vì em không rõ anh ở đâu. Nhưng anh bảo em đi bộ lại chỗ anh đang ngồi. Em không thích thế, vì đang khó chịu mà, nên bảo anh uống xong thì đi bộ lên.


Sau đó em ngồi chờ 10ph. Trong lúc đấy bị bao nhiêu đứa nó trêu, rồi dòm dòm mặt. Em sợ lắm, mới gọi điện hỏi anh uống xong chưa. Anh bảo mới uống nửa cốc, muốn thì em đi xuống.


Em lúc đấy vừa ức chế vừa tủi thân, nói anh không lên thì em về. Em mệt lắm rồi. Anh bảo tùy em. Em chạy ra bắt taxi, đi đến giữa đường nghĩ thương và lo cho anh nên lại bảo anh lái taxi quay lại đón anh, rồi đưa anh về nhà anh. Sau đó, em tự đi taxi về nhà mình.


Trên quãng đường, em ngồi nói chuyện với anh taxi, kể lại câu chuyện. Nói được 1 lúc em khóc luôn, vì tủi thân và ấm ức quá. Anh taxi cũng bảo như thế là bạn em cố chấp và tính đó không sửa được.


Khi đó, từ "tính đàn bà" cứ lượn lờ trong đầu em và em sợ 1 tương lai không hạnh phúc với anh. Đây không phải là lần đầu tiên em có cảm nhận như vậy, nhưng vì yêu và vì nghĩ con người nhân vô thập toàn nên lại bỏ qua.


Dù bọn e đang yêu nhau nhưng đây có thể sẽ là người chồng tương lai của em, em xin phép post ở box Gia Đình để xin lời khuyên của các mẹ, các chị và các anh về việc này ạ.