Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
c
chick05
14 năm trước
Báo cáo
Tình cũ – xin bố mẹ cho tôi lời khuyên.
P/S: Bài viết của tôi mong được sự chia sẻ của các bậc tiền bối, các bố mẹ đã và đang có gia đình.
Ai chưa có gia đình xin theo dõi diễn đàn, ko nên comment vì chưa có kinh nghiệm sống và viết comments sẽ thiên về lý thuyết :D
Tôi mong có lời khuyên thực tế và đặc biệt có bố mẹ nào giống mình không?
Chuyện của tôi khá dài nhưng tôi sẽ cố gắng nói ra những điều cơ bản nhất.
Anh và tôi quen nhau năm thứ nhất đại học. Chúng tôi rất mến nhau nhưng chỉ qua thư từ.
Dù trường anh chỉ cách trường tôi một đoạn đường nhưng chúng tôi ít khi gặp nhau.
Bản thân tôi mỗi khi anh đề nghị gặp nhau thì tôi cũng tìm cách trì hoãn.
Lúc đó tôi rất ngại, xấu hổ khi nghĩ rằng có ai nhìn thấy chúng tôi
Thời gian cũng trôi qua, tôi vẫn viết thư cho anh hàng tuần và chờ đợi thư của anh. Cảm giác hạnh phúc đấy giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
Rồi anh cũng đến chỗ trọ của tôi 2 lần, và 2 lần tôi đều không có ở nhà !
Lúc đó là năm thứ 2 đại học rồi, dường như chúng tôi đã yêu nhau nhưng không ai nói ra điều đó.
Chỉ có thư và ở ngoài phong bì, mỗi người có cách viết riêng để nhắn nhủ một điều gì đó rất đặc biệt.
Lúc đó tôi đã yêu anh rất nhiều và quyết định gặp anh. Chúng tôi gặp nhau ở quán cafes gần trường và
cũng chỉ nhìn nhau, hỏi han nhau , nói bâng quơ…. Rồi thôi.
Có lẽ tình cảm của anh dành cho tôi quá trong sáng và ngây thơ. Tôi thấy anh run rẩy khi nói chuyện với tôi.
Năm thứ 3 chị gái tôi lấy chồng, tôi phải chuyển chỗ ở xa hơn. Anh có sang nhà tôi 1 lần và vẫn run rẩy như vậy.
Anh chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng học trường kỹ thuật nên ra trường cùng năm với tôi.
Thời gian này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, có lẽ do già dặn nên tôi sợ anh ko yêu tôi ( vì mãi ko thấy tỏ tình )
Rồi tôi cũng màng màng nhận ra anh ko dám yêu tôi vì sợ rằng ra trường không biết làm gì hoặc đại loại như vậy.
Chúng tôi bắt đầu thưa thớt thư từ nhưng vẫn giữ liên lạc.
Rồi tôi cũng gặp người đàn ông khác, chúng tôi yêu nhau một thời gian và chia tay sau khoảng thời gian ngắn.
Sau đó tôi gặp chồng tôi bây giờ và yêu nhau. Tình yêu của tôi với chồng không lãng mạn nhưng rất thẳng thắn và
thực tế. Anh có gặp chồng tôi 1 lần vào ngày 7-3 và từ đó gần như ko liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định lấy chồng,nhưng tình yêu cho anh vẫn còn đó, nuối tiếc, giang dở… vì tôi
Thấy ở anh sự đồng cảm, như con tim cùng chung một nhịp đập…
Nói về chồng tôi, anh khá lớn tuổi hơn tôi và chững chạc. Điều mà tôi đã lựa chọn để có một người chồng chính chắn.
Chính sự chín chắn đó mà tôi ko cảm nhận được sự lãng mạn, đồng cảm của anh.
Cuộc sống khá êm đềm nhưng tôi không thấy thoải mái vì chồng tôi rất khô khan. Hoặc có thể cuộc hôn nhân 6 năm
Làm cho chúng tôi cảm thấy nhàm chán.
Chồng tôi đặc biệt không chiều chuộng tôi khi tôi nhõng nhẽo, ra điều cần được ôm ấp, yêu thương.
Chồng khá lạnh lùng làm con tim tôi đau nhói. Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn vô cùng ( vì tôi lại sống xa quê hương nữa ).
Suốt 5 năm trong cuộc hôn nhân của tôi, anh và tôi có chat đôi lần.
Tôi đã chủ động không muốn nói chuyện nhiều với anh bởi trong thâm tâm tôi rất muốn anh lấy vợ
Vì tôi đã lấy chồng, chẳng có gì để nói giữa 1 bà mẹ và 1 thanh niên !
Năm thứ 6,
Như điều gì đó khiến tôi nhớ anh quằn quại. Tôi đã mơ là anh đã cưới vợ,… mơ về anh rất nhiều.
Không thể hiểu nổi mình, tôi gọi điện cho anh. Anh bảo: anh mới cưới vợ…
Cảm giác của tôi lúc đó thật nhẹ nhõm,yên tâm và nhớ anh rất nhiều.
Khoảng trống trong tình cảm của tôi và chồng ngày một lớn. Chúng tôi ko cãi nhau, ko nói chuyện với
Nhau nhiều nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yếu đuối, cô đơn hơn… Và tự hỏi liệu mình bị trầm cảm ?
Vì công việc của tôi khá căng thẳng và mệt mỏi.
Có lần tôi mệt mỏi, đang lang thang trên mạng thì gặp anh online. Chúng tôi lại chat với nhau.
Anh đã trở thành bố trẻ con và chát với tôi nhiều điều. Mọi thứ như mới ngày hôm qua và tôi nhận thấy tôi vẫn
Còn yêu anh lắm lắm. Tôi và anh hẹn nhau thi thoảng chát cho đỡ nhớ :D
Từ đó tôi nhớ anh thật nhiều. Cảm thấy ấm áp trong lòng như ngày nào mong đợi gặp anh.
Rồi tôi cũng nói với anh là tôi nhớ anh … Anh như được tôi mở lời, anh cũng bảo anh nhớ và còn yêu tôi rất nhiều.
Chỉ trên điện thoại và chat chít thôi nhưng dường như chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau.
Cảm giác yêu đời và ấm áp khi nhắn tin cho nhau với những lời yêu thương,thật tuyệt …
Và tôi biết, chúng tôi lại bắt đầu yêu nhau như ngày xưa. Chỉ khác bây giờ là chúng tôi đều có gia đình…
Nhưng tôi không muốn đánh mất tình yêu của mình một lần nữa – anh cũng vậy.
Cảm giác đó thật ấm áp và trong sáng như ngày nào bởi chúng tôi lại vẫn chưa thể gặp được nhau vì hai đứa
Sống ở 2 thành phố khác nhau.
Tôi không muốn phản bội chồng nhưng tôi cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn khi có anh đi bên cạnh cuộc đời tôi.
Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được tôi vẫn yêu anh như ngày nào.
Quảng cáo
Lên đầu trang