E lấy chồng đến nay cũng được hơn 10 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ, gia đình ai nhìn vào đều ngưỡng mộ. Duy chỉ có việc cô người yêu cũ của chồng và chồng e vẫn giữ liên lạc trong suốt thời gian qua mặc dù cô kia cũng có chồng có con rồi.
Các mẹ ạ, nếu chỉ là thi thoảng liên lạc hỏi thăm nhau vài câu thì e ko nói, đây cô ta liên lạc hàng ngày hàng giờ, cô ta làm gì rồi nhớ nhung chồng e làm sao đều báo cáo với chồng e hết các mẹ ạ, như thế có bình thường ko ạ? Vậy mà e ngây thơ không phát hiện ra cho đến khi e cưới được 8 năm e mới biết. E hoàn toàn tin tưởng chồng mình vì chồng e hết giờ làm là cũng về phụ vợ việc nhà, không có gì bất thường, khi biết được cô ta vẫn hàng ngày liên lạc với chồng e, e buồn lắm, E ko thể chấp nhận được việc có 1 người phụ nữ khác bên cạnh chồng mình để tâm sự bất kể ngày đêm, để nói những lời yêu thương được, Sau khi e phát hiện chồng hứa sẽ chấm dứt, không liên lạc, em tin và bỏ qua, vc lại bình thường.
Sau đấy 1 năm e lại phát hiện giữa 2 người vẫn còn liên lạc, vẫn thường xuyên và vẫn là cô kia chủ động, ức quá các mẹ ạ, vc lại cãi nhau, chồng lại hứa chấm dứt ko liên lạc, e lại tin tưởng bỏ qua.
Một lần, 2 lần, sẽ có lần thứ 3, lúc nào e cũng linh tính vậy nhưng lại nghĩ tin tưởng chồng. Rồi đúng là lại có lần thứ 3 thật, họ vẫn giữ liên lạc và nói là chỉ là công việc, thì ra lâu nay cô ta đã là nhân viên không chính thức của cty chồng e (cty tư nhân chồng e làm GĐ). Lần này e sốc thật. Cứ nghĩ đến việc chồng mình lừa dối mình vẫn còn mối liên hệ với cô ta, lại còn làm việc tại cty nữa là máu trong người e lại sôi lên, đầu óc trống rỗng ko biết nên thế nào. Ngoài chuyện này thì chồng e vẫn chỉn chu với gia đình, vẫn yêu vợ yêu con. Các mẹ nhiều kinh nghiệm cho e xin lời khuyên với ạ, e cám ơn các mẹ nhiều!