Tình cờ đọc được sms của chồng gửi cho người yêu cũ của anh!
Mình vừa lướt qua facebook và đã vào nick của ox thấy ox gửi cho bạn gái cũ thế này: biết được tin em lấy chồng anh thật sự chia vui với em,chúc em đã tìm được ý chung nhân,người ấy là ai vậy? anh cảm thấy ghen tị với anh ta vì anh ta đã có em,người mà anh luôn để trong trái tim mình ...vv.
con mẹ kia thì chẳng thèm nhắn tin đáp lại mấy câu ngu xuẩn đấy của chồng mình.cô ta cũng bảo rất mừng vì ox đã lập gia đình và đã có em bé.mình thì mình chẳng thèm hỏi chồng làm gì vì có hỏi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì vì họ cũng không đi lại với nhau nữa,có điều hình như ox của mình luôn luôn như thế với tất cả các cô gái đi qua cuộc đời của ox( sao mà lão ngu thế không biêt) mình cũng biết là ox sống rất lãng mạn và tình cảm nhưng làm cách nào để ox không có cái kiểu ngoại tình tư tưởng bây giờ? mình thì xấu,ox thì đẹp giai và cũng có khả nảng cuốn hút người khác giới.mình thì mình không tán thành cái việc ngoại tình,mình bảo với ox là léng phéng ngoại tình thì không được,muốn thì mình sẽ cưới vợ hai cho.bla bla..nhưng đời nào mình chịu cảnh chung chạ,bốc phét thế để ox thấy rằng mình rộng lượng. sau khi đọc mấy cái mẩu tin đấy của ox chắc mình phải lập một kế hoạch tác chiến thôi.có lẽ mình nên cư xử phũ phàng để được nhận lại cái mà mình đã hy sinh.
xin lỗi các bạn: đây là dòng tâm sự mà mình không muốn nói với ai cả,các bạn có ném đá thì cũng nương tay nhé. cảm ơn nhiều!!!