Mình sinh con được 3 tháng rùi, giống như lời khuyên là làm mẹ rùi, chăm lo cho con nhưng vẫn không được quên ông chồng bên cạnh, mà nhà mình không biết có ngược lại không nữa!
Tháng đầu tiên con quấy đêm, 2 v c mệt phờ, chả có thời gian mà quan tâm nhau như trước. Bây giờ con 3 tháng rùi, không quấy đêm nữa; chồng thì rất chăm việc nhà, chăm sóc 2 mẹ con chu đáo, chợ búa, cơm nước không nề hà gì cả. Nhưng mà ánh mắt âu yếm của chồng hình như là chỉ nhìn con thôi, không còn âu yếm với vợ như trước nữa. Buổi tối có khi đi ngủ từ 9h, chẳng dành thời gian ôm vợ, tâm sự với vợ như xưa nữa; chồng bảo chồng đi làm về mệt. Mình cứ cảm giác 2 v c xa cách hơn. Không biết mình đòi hỏi như vậy có là quá nhiều không nhỉ? Nhà mọi người khi có con có như vậy ko? Sắp tời mình còn định về ngoại mấy tháng, có nên về lâu vậy không? Có sợ tình cảm v c phai nhạt đi ko? nằm mãi mà không ngủ được còn lão chồng đã ngủ từ bao giờ! bùn quá đi!