Chào các mẹ


Mình mới đăng ký nick ở WTT, mình biết WTT đã lâu nhưng có xem mà chưa đăng ký nick bao giờ, hôm nay vào để trình bày một chuyện tuy nhỏ nhưng mình khá bức xúc và mình muốn biết các mẹ ở đây ( là phụ nữ, là vợ là mẹ cả) nhận xét giúp xem thế nào…


Mình là 1 thằng đàn ông chưa lập gia đình và mình đang yêu 1 phụ nữ trẻ hơn mình trên 10 tuổi nhưng đã có 1 con 3 tuổi và mới ly dị chồng. Tụi mình yêu nhau cũng được 8 tháng và mình có ý định tiến tới hôn nhân còn cô ấy có vẻ k0 muốn lắm, thích bồ bịch hơn


Cô ấy ở nhà thuê nên mình cũng hay lui tới và cũng yêu thương, chăm sóc con cô ấy, đón bé đi nhà trẻ về, cho ăn, cho uống, giỡn với bé…bé cũng rất mến mình.


Chuyện xảy ra thế này: Buổi tối trước khi bé ngủ, mình vẫn thường cho bé bú sữa ( khi cô ấy pha, khi mình pha) , cách đây mấy hôm, sau khi cho bú sữa cô ấy nhờ mình lấy khăn mềm lau mặt mũi tay chân cho bé, sau khi lau xong thì mình vo khăn lại và thấy bàn chân cũng dính mồ hôi, nên mình lấy khăn ấy lau chân.


Thực ra mình không định dùng cái khăn đó lau chân, vì đi vào toilet rửa tốt hơn, nhưng mình nhớ là cô ấy có 3 cái khăn như vậy để lau mặt, lau tay cho bé, hôm trước bé ọc cơm ra sàn nhà, cô ấy lấy khăn lau, xong bảo mình cầm khăn vào toilet xả hết cơm ra rồi để đó cho cô ấy, mấy hôm gần đây mình vào toilet lấy khăn cho bé chỉ thấy còn 1 cái khăn nên nghĩ 2 cái kia chắc cô ấy bỏ rồi, còn cái này cũng cũ nên thôi mình lấy lau chân rồi bỏ luôn, mai mua một lố khăn khác lại cho cô ấy. Nghĩ là làm, mình lấy lau chân luôn.


Trong khi mình đang lau thì cô ấy thấy và nổi cơn tam bành chửi rủa mình đủ thứ, mình phân trần nhưng cô ấy k0 thèm nghe và đuổi mình về, biết nói gì lúc này cũng vô ích mình về.


Sau 3 ngày nghĩ chuyện cũng qua, mình chat lại với cô ấy thì cô ấy chửi rủa mình thậm tệ với những ngôn từ mình chưa từng nhận được trong đời…


Lý luận của cô ấy trong vụ việc này như sau:


- Khăn lau mặt con mà anh lấy lau chân thì anh là đồ mất dạy, đồ khốn nạn không thể tả…


( Lý luận của mình) Bao giờ anh lau chân rồi đem bỏ chậu giặt để em lau lại cho bé thì anh có lỗi, còn đây là anh lau chân để bỏ đi mua cái khác cho em xài thì tại sao em lại chửi)


- Đây là cái khăn sữa, không ai dùng 1 lần cả, dùng xong giặt dùng lại.


(Mình): Khăn sữa với khăn thường anh sao biết được? Nhưng cho dù nó dùng lại thì anh xài rồi bỏ đi mua lại cái mới cho em, có vậy sao cũng thành chuyện?


- Ai nói bỏ đi? Em k0 bỏ, tại sao anh xài anh không hỏi?


- Ừ, anh không hỏi, nhưng sao em thấy anh xài em cũng không hỏi anh cho rõ mọi việc mà cứ gây chuyện lớn lên vậy? Bỏ đi không được sao? Hai cái khăn kia em bỏ đi rồi thì anh cũng định bỏ cái này luôn, mai anh mua khăn mới cho em xài là được rồi…


- Không có vứt đi nhé, anh mất dạy mà còn làm càn. Hai cái khăn kia em không vứt đi, em giặt dùng lại…


- Khăn lau sàn nhà rồi em giặt để lau mặt lại cho con thì được, khăn anh lau chân rồi bỏ đi mua cái mới cho em thì em chửi anh thế này sao?


- Vứt hay không là chuyện của em, khăn lau mặt, chức năng của nó là như vậy mà anh lau chân thì anh là đồ mất dạy…


- Đã là khăn thì để lau gì cũng được, miễn sau đó bỏ đi chứ có dùng lại đâu. Em nói chức năng vậy em đi ăn cơm với anh, sao em lấy khăn giấy lau miệng? Giấy cuộn đó nó sản xuất là để ( mình xin lỗi các mẹ) đi toilet mà, sao em dùng được rồi bỏ? Khăn của bé, em lau sàn giặt lại dùng thì được mà anh lau chân rồi bỏ đi thì em nhục mạ anh là sao?


- (Không trả lời)


.................................


Tóm lại là cô ấy tuyên bố cắt đứt với mình với những lời lẽ miệt thị nhục mạ chưa từng có. Dẫu biết rằng chuyện mâu thuẫn khi yêu nhau hay sống chung là điều thường gặp, và đôi khi rất vớ vẩn, nhưng đến lần này mình vẫn còn giận run cả người khi ngồi viết, bởi vì mình tuy chả tốt đẹp gì, nhưng mình cũng không đến nỗi phải bị đối xử như thế, đến kẻ thù của mình khi chửi mình nó cũng không dùng được những từ như cô ấy…


Xin các mẹ dựa trên quan điểm cá nhân cho mình biết


1/ Ngoài việc dùng khăn mà không hỏi, mình còn sai lỗi gì nữa mà mình không biết nữa không?


2/ Mình nên hành xử thế nào? Suốt 2 tháng qua, sau hàng loạt kiểu hành xử như vừa rồi của cô ấy ở nhiều chuyện khác nhau ( mình không muốn kể làm gì) dù cố nhịn để qua chuyện nhưng mình bị stress nặng và già nhanh đi đến mức người quen đều phải kêu lên. Thực sự mình không hiểu cô ấy khó tính, ngang ngược, không yêu mình hay muốn dứt mình bằng kiểu đó ( kiểu Ví đầu tình bậu muốn thôi/bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra…) vì bình thường mình vẫn muốn cứu vãn chuyện tình cảm của mình và cô ấy đến cùng dù cô ấy chả thiết tha gì mình cho lắm. Liệu các mẹ có tin rằng khi người ta yêu nhau, chỉ vì một cái khăn cũ mà phải hạ thấp danh dự người đầu ấp tay gối với mình đến thế?


Chẳng lẽ chỉ vì mình rất yêu cô ấy mà cứ phải chịu cảnh một phụ nữ ít hơn mình cả chục tuổi chửi rủa nhục mạ thế này suốt mãi sao chỉ vì những lý do rất vớ vẩn?


Nếu mình tìm cách quay lại, có lẽ sẽ tiếp tục gặp cảnh mọi thứ tiếp tục tệ hơn vì cô ấy sẽ tiếp tục “thừa thắng” lần tới, nhưng dứt bỏ là điều thật khó khi mình có một tình yêu, dù tình yêu đó thật ngớ ngẩn suốt thời gian qua. Hy vọng cô ấy tỉnh ngộ và biết lỗi ư? Điều này quá khó…


3/ Nếu các mẹ là cô ấy, hay là mình, trong trường hợp này các mẹ sẽ xử sự ra sao?


Cảm ơn các mẹ đã nghe và góp ý, xin đừng cười vì mình post bài này bởi khi yêu thì ai cũng có thể trở nên ngớ ngẩn cả…