Chắc e đang bị stress rồi các chị ơi. Hai đứa quen nhau được 2 năm. Thời gian đầu a ấy cũng quan tâm chìu chuộng e, xa mấy cũng hóa gần, hay chở e đi chơi này nọ (lúc này anh ấy cũng hay đi nhậu với bạn bè nhưng vì ở xa nên e kg kiểm soát được và không thấy vướng mắc gì). nhưng khoảng thời gian gần đây, a ấy hay đi bù khú với bạn bè ( bổ sung là nhậu nhưng không phải bị nghiện, vừa đủ là về nhưng thích đi lắm), có lần e cản không cho đi thì không vui, nói e là khó chịu., cũng không thường xuyên chở e đi chơi như lúc trước, nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên (hoạc là a ấy xuống nhà e, hoạc là e đến nhà a).. Cảm giác của e như tình cảm kg còn như xưa, không còn chìu chuộng, hờn giận cũng chẳng năn nỉ. 2 đứa dự định tháng 11 sẽ cưới nhưng thế này thì e hoang mang quá.


e cảm thấy cô đơn lắm. Mà ng iu e cũng chẳng phải típ người lãng mạn tinh ý gì cả, trình bày thì kêu là e suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, rồi cũng im im cho qua hok có gì đổi mới, rằng là bây giờ chưa có vợ nên cho đi chơi xíu, sau này sẽ khác.


à mà e thấy người này cũng cứng đầu lắm nha, it chiu tiếp thu lời khuyên lắm.


Các mẹ có kinh nghiệm cho e ý kiến với. Thiệt tình e không biết có nên xây dựng gia đình với nhau không nữa? Sợ sau này về không khuyên nhủ được chết toi.


:(