Chào tất cả các mẹ trong diễn đàn WTT. Mình đã lập gia đình được hơn 20 năm nay và đã có 2 cháu một trai và một gái. Gia đình mình vốn ko hòa hợp lắm với bên nội nên đã ra ở riêng từ rất sớm. Hiện tại, gia đình mình đang có một tổ ấm rất hạnh phúc tại Hà Nội. Từ trước đến nay, ko hiểu vì sao mà mình ko thể hòa hợp đc với gia đình nhà chồng. Nhà chồng mình ở một xã vùng sâu vùng xa và hoàn cảnh của anh em họ hàng thì cũng ko phải là dư giả gì. Có lẽ vì sự chênh lệch điều kiện sống nên mình khó thích nghi đc với cuộc sống của gia đình chồng. Chồng mình, anh ấy cũng rất hiểu và thông cảm cho mình. Sắp tới, gia đình mình sẽ lo chuyện gia đình cho cháu gái lớn. Cả nhà tất bật với đủ mọi công việc từ A đến Z. Đúng vào thời điểm này, gia đình cậu em chồng đã đưa bà nội bọn trẻ lên Hà Nội với lý do: lên để chơi với các cháu. Thực sự thì mình cảm thấy rất khó chịu. Bà đến nhà mình trong thời điểm này đã ko giúp gì đc cho gia đình mình đã đành. Đằng này cả ngày bà cứ hết ngồi lù lù một chỗ rồi lại sang nhà hàng xóm nói linh tinh. Mình đi làm về đã quá mệt mỏi rồi, nhìn thấy bà càng làm mình mệt mỏi thêm gấp bộn phần. Lại thêm gia đình đằng chồng xử sự với gia đình mình phải nói là rất tệ. Gia đình mình ở Hà Nội, làm ăn phát tài thì họ cho rằng gia đình mình phải có nghĩa vụ giúp nhà họ. Rồi đến khi nhà mình rất cần tiền như lúc này, thì họ thậm chí còn ko thèm hỏi han lấy một câu. Cái hôm ăn hỏi, họ đến ngồi lấn cả chỗ ngồi của khách, cười cười nói nói rất vô duyên. Trong khi đó, gia đình đằng ngoại thì người nào cũng chạy đôn chạy đáo xem nhà mình có việc gì cần giúp ko, vậy mà nhà nội thì ngồi chơi từ đầu đến cuối. Rồi đến lúc ra về, bác cả có gọi mình lại và bảo phải gói phần thức ăn cho từng người trong nhà nội mang về. Lúc đó mình cảm thấy bực bội kinh khủng. Kêu cậu con trai đi mmua túi về để chia mà mình cứ như xả hết bực bội vào nó vậy. Đến lúc này thì mình cảm thấy rất khó chịu với gia đình chồng, từ mẹ chồng đến anh em chồng. Mình mong mọi người cho mình lời khuyên