Hnay em nhận đc tin nhắn của mẹ người yêu. Bà ấy viết rằng em là 1 đứa con gái mặt dày, đeo bám con trai bà ấy, rằng em là loại con gái ko ra gì, cái đồ theo trai. Còn bảo nếu anh ấy lấy em sẽ ân hận cả đời, bố anh ấy sẽ nhục nhã biết bao nếu có 1 đứa con dâu làm nghề du lịch :Sad:.
Em thật sự thấy sốc vô cùg và sợ hãi nữa. Bác ấy là giáo viên, cũg có con gái, sao lại có thể nói về con gái người khác như vậy, sao lại có thể nói về 1 người mình chưa từng gặp gỡ, tiếp xúc như vậy. Và hơn ai hết, bác ấy cũg biết rằng em chẳng thua kém gì con trai bác ấy, em tốt no ĐH bằng giỏi (cùg trường bác ấy ngày xưa). Em cũg đc học để trở thành giáo viên, chẳg qua cái ngành ngoại ngữ em học ko thể xin đi dạy đc nên mới phải làm trái ngành. Đúng là người lớn đáng sợ! Em yêu người yêu em từ khi anh ấy chẳng có gì, lương thì 1-2tr. Và em cũg là người bước chân vào cái đất SG này trc, cũg nhờ đó người yêu em có động lực thay đổi cs của mình. Đến bây giờ anh ấy đã có 1 cv tốt, lương tính nghìn $. Và em trở thành đứa vô liêm sỉ, thấy con trai họ thành đạt thì bám lấy, trớ trêu thật!
Em thấy đau lòng quá! Thực sự là em thấy sợ. Bạn em bảo chỉ mới có vậy mà đã sợ à? Nhưg em biết làm sao bây h? Cứ nghĩ đến chuyện có cố gắng lấy đc nhau, phải ở chung với bố mẹ anh ấy (người yêu em là độc tôn của nhà ấy) là em thấy mất hết cả tự tin. Em cũg ko nói cho người yêu em biết những tin nhắn này, vì em hiểu những điều đó anh ấy nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng ko hiểu sao anh ấy biết đc, anh ấy lấy đt của em và xoá hết những tin đó đi, bảo những thứ như vậy em đọc làm gì. Anh ấy bảo đừng quan tâm, quan trọng là anh ấy, anh ấy yêu em và sẽ lấy em, bố mẹ sẽ ko ngăn cản đc. Em có hỏi anh nếu có cưới đc nhau, liệu em có thể sống với những người đáng sợ thế ko, anh ấy bảo đó cũng chính là điều anh đang nghĩ. Anh bảo vì anh biết bố mẹ anh thế, nên anh chẳng có ý định lấy vợ, cho đến khi gặp em:Crying:. Đến anh ấy còn nói vậy, em biết phải làm sao bây giờ!
Bây h em ko biết phải làm sao, mọi chuyện cũg mới bắt đầu, liệu em có nên rút lui để đc bình yên?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ chủ top: để bước...
Theo mình, bạn chưa gặp bao...
Haizz bạn nhỵ cảm ghê :Laughing:. Vì mình đọc bạn ấy nói bạn ấy đặt chân vào...
chắc ko có ý j đâu mẹ boo boo ui, vì chị chủ top nói mình "Và...
Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, nhìn nhận được...