Biết rằng đọc thư, tin nhắn trong điện thoại chồng là bất lịch sự, không văn minh, nhưng tôi không thể tránh được việc liên tiếp kiểm tra điện thoại của chồng.


Chuyện thế này bạn ạ, cách đây 3 tháng, chiều đi làm về, chồng tôi đi tắm, điện thoại của anh reo liên tục, tôi mặc kệ, và đến lần thứ 3, tôi cầm máy kêu, anh bảo em nghe đi và nói chút anh gọi lại, tôi bấm trả lời và alô, ..bên kia tắt máy. lát sau có tin nhắn, tôi tò mò đọc thử: Anh về tới nhà chưa mà nghe không nghe máy của em? mai ăn sáng uống cà phê ở đâu anh? tên trong danh bạ Thao TP.


Lát sau tôi đưa máy cho anh và hỏi ai nhắn, anh nói anh bạn trong cơ quan.


Sau đó liên tiếp cứ cách 1 hay 2 ngày điện thoại anh lại reo khoảng tầm 10h-11h đêm, anh ra khỏi phòng nghe và quay lại ngủ tiếp. Sự linh cảm của người vợ làm tôi tò mò và bắt đầu kiểm tra máy chồng. Ôi thôi quá chừng tin nhắn, nào là : "anh ơi mai ghé Cây mai ăn phở nghe nhạc yến vi nha, " "Hôm qua xỉn quá, sáng ra thằng nhỏ dậy nổi không?", "Hôm qua trực cả đêm, sáng ngủ trễ chút lấy sức cho thằng nhỏ nha" " cà phê nha anh", " hôm rày sao không ghé em, nhớ anh quá", còn nhiều nữa, chồng tôi ít khi nào xóa tin vì xưa giờ tôi không bao giờ lục lọi máy của chồng. Tôi ghi lại số ĐT di động đó, dùng máy của tôi gọi lại thì nghe tiếng đàn ông trả lời và tôi biết người đó, anh ta đã có vợ và 2 con gái. Tôi xin lỗi nhầm máy và cúp máy. vái ngày sau tôi ra bưu điện gọi vào điện thoại đó, cũng người đàn ông đó trả lời. Một lần tôi dùng luôn máy chồng gọi lại, cũng nghe anh ta nghe máy.


Tôi đã nói chuyện với chồng, đề nghị anh trả lời tôi 1 cách thật thẳng thắn về những tin nhắn đó, anh bảo của anh chàng kia nhắn, anh nói hơi đâu em nghe cái thằng khùng đó, nó nhắn cho nhiều người chứ đâu phải mình anh.


Tuy nhiên, càng ngày, anh ta càng nhắn tin, gọi điện nhiều hơn, thậm chí tôi biết chồng tôi thường đi nhậu và ghé nhà anh nhậu, nhưng còn quan hệ giữa 2 người thật tìnnh tôi không biết giải thích sao nữa. Xét về quan hệ vợ chồng, thì anh thường xuyên bỏ đói tôi xưa giờ, đúng tiêu chuẩn 1 tháng 1-2 lần không hơn, và anh ít khi chủ động trong việc ân ái, và thật sự tôi cũng tin chồng không phải pê đê, nhưng tôi không biết phải nghĩ và làm gì vì dạo này, chồng tôi xóa hết tin nhắn mỗi ngày, cả những cuộc gọi. tôi biết tôi sai khi đọc những tin nhắn ấy, nhưng nếu tôi không đọc thì chuyện này làm sao tôi biết. Hôm qua chợt nghĩ ra, tôi lục lại các bill điện thoại hàng tháng và kiểm tra, 2/3 tin nhắn và cuộc gọi từ máy chồng tôi gọi đi là vào máy của anh ta. Có khi 1 ngày mười mấy tin nhắn. Tôi rất thắc mắc, tại sao giữa 2 người đàn ông lại có nhiều chuyện để nhắn như thế trong khi 2 người làm cùng cơ quan.


Các mẹ ơi, nếu là các mẹ gặp tình trạng như thế, các mẹ làm sao, hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang hết sức phân vân. Không lẽ hỏi thẳn chồng anh có phải đồng tính không? Giúp tôi với, chân thành cám ơn mọi người.