mấy chị ơi giúp em với. em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng nữa. em mới lập gia đình chưa được bao lâu, từ khi yêu nhau cho đến nay anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng em, em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh ấy lớn tiếng hay sẽ nổi nóng với em. nhưng cho đến một ngày em thật sự bất ngờ và vô cùng thất vọng.
khi hai vợ chồng em đang xem tivi thì anh ấy có 1 tin nhắn, em thấy thái độ của anh hơi kỳ vì khi nhận tin nhắn anh lai cố tình dấu em, khi em hỏi thì anh lại đánh trống lãng và khi em muốn xem thì anh lại quát lớn " em đừng quá đáng như vậy" rồi thì " tin nhắn của em anh có xem đâu" rồi anh ấy quăng cái điện thoại đi. lúc đầu em chỉ định hỏi giỡn mà thôi nhưng em thật sự bất ngờ khi anh ấy nổi giận và giống như một người hoàn toàn khác chỉ vì một cái tin nhắn.
em đã khóc suốt đêm và suy nghĩ nhưng em không hiểu tại sao lại như vậy. cho đến sáng thì anh ấy ôm chặt em vào lóng và nói yêu em, anh ấy ôm em rất nhiều lần nhưng em thật sự cảm thấy bị tổn thương và thiếu tôn trọng.
trên đời này thật là không có gì là không thể xảy ra đúng không ạ? khi mình đặt hết niềm tin thì cũng giống như mình đã chủ quan trên một chiến trường và sẽ mất hết tất cả khi niềm tin không còn.
em thật sự muốn tin chồng em tuyệt đối và xây dựng một gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ em thật sự khôg biết phải như thế nào nữa mấy chị ơi.