em đang rất đau đầu về chồng của e.6h tối 2 vc cùng đi làm về. Ck ngồi ôm điện thoại( hoặc là máy vi tính chơi game). vk lao vào bêp nấu cơm, dọn nhà cửa, gấp quần áo, tắm rửa cho 2 con( 2 con e còn bé chưa biết làm giúp đc việc gì).xong xuôi đâu đấy dọn cơm cả nhà cùng ăn. Ăn xong lại 1 mình dọn dẹp tất cả. có nhẹ nhàng nhờ ck làm việc gì đó cũng không bao giờ giúp. nói nặng lời thì bảo "mày lắm mồm, không ăn thì thôi không phải nấu...".căm lắm mà không sao đc. Nhưng cú hơn nữa là lúc vợ ốm. gọi điện nhờ ck đi làm về mua thuốc hộ vì e mắc bệnh tiền đình mỗi lần bị là chỉ có nằm thôi không đi đc. Nhưng lại bảo nhờ bà ngoại hoặc cậu mua cho( vì 2 người đó đặc biệt quan tâm đến e hơn).


ốm liệt giường như thế cũng nấu cơm hộ thật đấy nhưng ăn xong bê bát ra ngoài để đến khi nào khỏi tự dậy mà rửa. Có những hôm bị đau bụng( e bị đau dạ dày) vừa làm e vừa kêu đau bụng thế nhỉ.thực sự rất đau chỉ muốn đc nằm nghỉ muốn đc ck giúp.nhưng ck bảo mày kêu lắm thể, tao nghe mày kêu mà cũng đau cả đầu. 2 con cùng ốm 1 lúc nhưng vẫn đi uống rượu đến 2h đêm mới về. e tức sôi máu lên nhưng vì rượu say nên cũng chẳng nói đc. Các mẹ bày cách để e điều trị bệnh của ck e. e đã chịu đựng cảnh này gần chục năm rồi.