Tìm thấy phiếu massage trong túi áo của chồng, xin các mẹ lời khuyên
Thưa các mẹ, em đã gia nhập wtt từ lâu nhưng hôm nay phải dùng nick mới để nhờ các mẹ tư vấn. Vợ chồng em lấy nhau được 2,5 năm - hiện đang chờ đón con yêu đầu lòng ra đời. Cuộc sống nói chung chưa có mâu thuẫn gì lớn, em cũng chưa từng phát hiện điều gì bất thường ở chồng - nhưng cũng ko phải vì thế mà em tin tưởng tuyệt đối
Tối qua chồng điện thoại báo ko ăn cơm ở nhà, bảo phải đi tiếp khách. 11h đêm thì về, em cũng giả vờ ngủ coi như ko biết. Nằm một lúc thì thấy vào nhà vs nôn thốc nôn tháo ra. Sáng nay em dậy trước, như thường lệ lấy quần áo bẩn của chồng cho vào máy. Em tìm thấy 1 phiếu massage trong túi áo của chồng - của KS Mường Thanh các mẹ ạ. Em điên quá tức tốc gọi chồng dậy hỏi đây là cái gì. Chồng em bảo đi massage bình thường ko được sao? Em nói lại là em ko tin chuyện đó. Nói chung lúc đó em khá bức xúc - bầu bí tháng cuối mệt mỏi cũng là 1 lý do các mẹ ạ. Em tuôn ra 1 tràng, nào là đối xử với e thế nào thì em sẽ đối xử như vậy. Chồng em thì khăng khăng chỗ đấy ko có gì, ko tin thì đến mà kiểm tra, lại còn bảo em là vừa phải thôi. Nói qua nói lại 1 hồi thì bảo là ko tin thì giải tán. Em bảo luôn: giải tán thì giải tán, tôi cũng ko tiếc cái loại đàn ông như vậy. Nói xong em phóng xe đi làm luôn. Vừa đi vừa nghĩ thương con trai trong bụng mẹ, em làm mẹ đơn thân thì em chịu được nhưng con em như thế thì mồ côi bố sớm quá. Hiện giờ em đang rất muốn bình tĩnh – vì ko muốn ảnh hưởng đến con nhưng sao mà khó quá.
Có mẹ nào biết về cái massage trong KS Mường Thanh thì cho em thêm thông tin nhé, đau lòng đến đâu em cũng chịu được.