Các mẹ ơi, em có thông tin này rất thú vị muốn chia sẻ với các mẹ, đặc biệt là mẹ nào có con muốn được nâng cao khả năng tiếng Anh, được tiếp xúc với người bản xứ và học hỏi các nền văn hóa khác nhau. Cũng là thông tin bổ ích cho mẹ nào có con muốn được đi du học hoặc đi trao đổi học sinh, sinh viên sang nước ngoài thực tập nữa.


Không biết các mẹ đã nghe tên tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC bao giờ chưa nhỉ? Đây là tổ chức sinh viên quốc tế độc lập, phi chính trị, không vì mục đích lợi nhuận lớn nhất trên thế giới, hướng tới phát triển năng lực lãnh đạo cho giới trẻ thông qua những chương trình lãnh đạo nội bộ, thu hút sinh viên và cựu sinh viên vào chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cũng như chương trình thực tập cho các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. Mỗi năm, AIESEC tổ chức rất nhiều đợt trao đổi sinh viên và hiện đang tìm kiếm các cá nhân, gia đình có thể cho các thực tập sinh nước ngoài ở tạm (làm host) trong suốt thời gian thực tập để giúp các bạn dễ dàng hòa nhập và có những trải nghiệm đáng nhớ nhất về văn hóa, phong tục, lối sống và con người Việt Nam.


Các quyền lợi của Host Family cũng khá hấp dẫn cả nhà ạ:


Cơ hội trau dồi năng cao khả năng giao tiếp về tiếng Anh và trải nghiệm khác biệt về văn hóa.


Cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trời do AIESEC FTU Hanoi tchi nhánh AIESEC ở Đại học Ngoại Thương) tổ chức: như cuộc thi nấu món ăn Việt Nam giữa các bạn sinh viên quốc tế, buổi chụp hình cùng các bạn sinh viên quốc tế trong trang phục truyền thống Việt Nam, các buổi đi chơi, bữa tiệc chào mừng và chia tay các bạn sinh viên quốc tế,...


Giấy chứng nhận của tổ chức AIESEC FTU Hanoi


Hỗ trợ nhà chủ $70 từ phía thực tập sinh dành để hỗ trợ 1 phần tiền điện,nước, các chi phí sinh hoạt hàng ngày và việc chuẩn bị giấy tờ tạm trú của thực tập sinh nước ngoài.


Nếu mẹ nào quan tâm, có thể đăng kí trực tiếp vào đơn này: https://docs.google.com/forms/d/1zb54tP3zCMbUQhGI4TwcPoIjCX4m01IfMx5IFzVfbD8/viewform
, và liên lạc với tổ chức (đã có địa chỉ liên hệ trong đơn)


Gia đình em cũng từng làm host cho1 sinh viên người Canada, cũng tầm tuổi con em nên 2 đứa thân nhau và con em cũng tự tin hơn nhiều trong giao tiếp tiếng Anh, chứ không rụt rè như trước. Mà từ đợt host đấy, gia đình em biết đến tổ chức AIESEC và đã cho con đăng kí thực tập 6 tháng ở bên Malaysia và trải nghiệm rất tuyệt, thấy nó chững chạc và thay đôỉ suy nghĩ khá nhiều :)).


Cảm ơn các mẹ đã đọc và chúc cả nhà một ngày vui vẻ!