chào tất cả các mẹ, mỗi người có một cuộc đời , một số phận khác nhau nhưng mình nghĩ chắc không ai co số phận như mình đâu. mình và ông xã yêu nhau từ những năm cấp 3 rồi bị gia đình ngăn cản, sau một thời gian dài cả 2 vượt qua được để đám cưới. gia đình nhà chồng mình cũng được ba mẹ chồng cũng rất thương mình, khi biết mình mang thai con gái ai cũng mừng duy chỉ có một người ghét mình ra mặt đó là bà nội chồng mình, bà ghét mình vì mình đạo phật còn bà đạo thiên chúa. Và một điều rất mệt mõi đối với mình nửa là bà rất mê coi bói. bà nói rằng chồng mình sẽ có 2 đời vợ, còn con gái của mình mới có 16 tháng thì bị bà phán rằng số con bé sống không ai nuôi bơ vơ vất vưởng đầu đường xó chợ. nếu là mọi người khi nghe ai đó nói như vậy với con mình thì cảm giác của bạn sẽ thế nào. mình thật sự rất bức xúc vì con mình chỉ có 16 tháng nó vô tội, nó có tội tình gì đâu mà lại phán ra những lời lẽ độc ác đó. bà ghét mình không nhận mình là cháu dâu đã đành, còn đàng này khi gặp mặt cháu cố là đánh, hù dọa đủ điều nhiều khi cháu sợ quá khóc thét lên. cuộc sống trong gia đình chồng đối với mình là một áp lực rất nặng nề khi hàng ngày ra vào chạm mặt nhau không nhìn mà còn đi nói xiên nói xỏ mình nửa chứ....chán....