Mình nuôi con riêng của chồng từ khi cháu còn bé đến giờ Đa tốt nghiệp đai học, lúc cháu còn La học sinh, cuộc sông rất bình yên, cháu rất ngoan, nhưng gần đây khi Đã có bạn gái, và đa tốt nghiệp đai học Minh nhân thấy cháu thay đổi rất nhiều, trong quan hệ mẹ con, Minh rất buôn và nghĩ có thể nó lớn rồi nó nghĩ Minh có quan tâm đến nó thế nào đi chăng nữa cũng chỉ La mẹ kế, một giọt máu đao hơn ao nước Lã, nhiều lúc nghĩ thôi kệ nó nhưng lại không làm được, dù gì Minh cũng nuôi nó mươi ba năm nay, nó cũng gọi Minh La mẹ 13 năm nay , đau lòng quá,