Tiếp tục câu chuyện: Gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình nhà chồng
Các mẹ thân mến!
Sau khi tâm sự và lắng nghe ý kiến của mọi người qua câu chuyện: Gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình nhà chồng, em đã quyết định đưa con về nhà ngoại sống. Nhưng không hẳn thế mà mọi chuyện lắng xuống. Mọi chuyện càng ngày càng diễn ra phức tạp khi mà mẹ chồng và nhà chồng em đi đâu cũng chửi rủa em và nhà em, đi đâu cũng rỉa rói. Thậm chí đi chợ còn làm oang oang lên. Vì nhà em ở nông thôn. 2 gia đình lại gần nhau nên không khỏi lời ra tiếng vào. Em về nhà em đã 7 tháng nay rồi, chồng cũng không hỏi han gì tới mẹ con nhà em. EM cố gắng vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. EM phấn đấu trong công việc,sắp tới cơ quan em chuẩn bị kết nạp Đảng cho em nhưng chỉ vì mẹ chồng đi đâu cũng nói xâu, tới tai sếp em mà em bây giờ không thể phấn đâu được nữa, Sếp em nói vì gia đình như vậy nên bây giờ rất khó cho em. EM buồn quá các mẹ à. Sao con người ta ích kỉ quá vậy. Muốn bỏ em thì em sẽ bỏ mà, êm đâu níu kéo gì mà phải đối xử với em như vậy. Sao không để em phấn đấu, em còn phải nuôi con nữa mà. Bây giờ em phải làm gì tiếp theo đây ạ? Mọi người có thấy thương cho mẹ con em không? EM không biết phải làm sao nữa. Mọi người một lần nữa cho em xin ý kiến đi ạ.