E ko biết phải làm gì


Vk ck sống với nhau mà như người dưng. Việc ai người ấy làm, tiền ai ng ấy tiêu, con thì cả 2 cùng lo. Biết ck bồ bịch cũng ko làm j, cũng chả làm j dc. Cơ bản là đau quá rồi cũng thôi, cũng dần thành vô cảm. Kiểu đồng sàng dị mộng, cũng chả có sex, mặc dù nhu cầu của mình rất cao, ck cũng thế nhưng còn có chỗ giải quyết bên ngoài rồi. Trước cũng yêu nhau, có thai rồi cưới. Bây giờ ly dị thì chưa có đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ, lo cho mình bao nhiêu mà lại khiến bố mẹ đau lòng. Hơn nữa tuy mình cũng đi làm mà ly dị xong 1m nuôi con cũng khó, xét theo tình hình thì việc đòi chu cấp hàng tháng khó thực hiện dc. Nên vẫn sống với nhau mà còn thua cả người dưng nước lã. Nói chung là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn người mình từng yêu đối xử với mình như vậy, bảo ko đau lòng là nói dối, nhưng trải qua quá nhiều đau đớn, trái tim cũng dần chai sạn, cũng chả biết phải làm j hơn


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chikha9