Xin chào các chị


Tôi đang có đôi chút thắc mắc về chuyện gia đình muốn xin sự tư vấn của các chị . Chuyện rất đơn giản, vợ tôi cứ đòi quản lý tiền nong của tôi, lương thưởng của tôi luôn bị yêu cầu phải chuyển cho vợ. Tôi cũng chả phải keo kiệt, thông thường tôi vẫn chuyển. Tuy nhiên cô ý không bao giờ cho tôi biết là hiện tại bây h có bao nhiêu tiền (đôi lần tôi thấy cô ấy mở vietcombank ibanking nhưng sau đó tắt ngay và nhất quyết không cho tôi xem số dư tài khoản). Nợ nần trong gia đình thì cũng là tôi trả (tiền trả góp..). Chi phí hàng ngày (ăn uống...) do bố mẹ tôi trả (tôi và vợ không phải đóng góp gì cho gia đình). Chúng tôi chưa có cháu nào. Nhu cầu chi của vợ tôi hầu hết là cho cá nhân. Thi thoảng có đi chợ mua đồ cho cả nhà. Nhưng mà thi thoảng thôi.


Hôm nay vợ tôi lại kêu hết tiền . Tôi chả hiểu sao lại hết được khi cô í không phải chi đồng nào ngoài những khoản trực tiép liên quan tới cô í. Giả sử chỉ tiêu mình lương của cô í , tôi nghĩ vẫn còn thừa.


Theo các chị, tôi có nên tách bạch tài chính trong gia đình không. Tôi sợ nhất lúc nào nhà có việc gì, lại phải đưa tay đòi tiền vợ. Ngoài ra, tôi cảm tưởng vợ tôi như thế là không được đàng hoàng về chuyện tài chính lắm.


Cảm ơn các chị