Bây giờ là 12h khuya 28 Tết rồi. Tự dưng mình buồn quá, không ngủ đưôc, trở dậy viết blog và lên diễn đàn.


Mình đã tự hỏi: Nêú chồng mình đưa mình 2tr / 1 tháng. Liệu mình phải làm sao lo cả gia đình gồm 2 vợ chồng, 1 đứa con 2t và 1 đứa bé sắp sinh nữa? Có phải mình đã xài hoang phí. Ở TP.HCM này 2 tr không đủ. Lương mình Nhà nước, hơn nữa mỗi tháng mình đã phải trã tiền vay gần 2tr. Mình biết, có phân tích thế nào đi chăng nữa thì chồng mình cũng không đưa thêm, trong khi lương hằng tháng của chồng mình 6-7 tr.


Mình không muốn nói nữa, vì đã bao nhiêu lần rồi. Mình sẽ nuôi con 1 mình vậy. Sẽ cố gắng giảm tối đa thật nhiều để mai sau còn sinh em bé còn có cái nuôi cả 3 mẹ con chứ.


Rồi có lẽ khi em bé thứ 2 của mình cứng cáp, mình sẽ chọn 1 con đường khác. Đã 3 năm nay, Mình đã cố gắng sống chung để con của mình có cả ba lẫn mẹ. Nhưng nhiều khi cuộc sống làm mình chỉ muốn buông xuôi. Không biết còn có cái gì để níu kéo, để ở lại. 1 người chồng đã nhiều lần phản bội vợ, vô tâm với vợ và con. Và rồi đây, khi chỉ mình lo được cho 2 đứa, có lẽ mình cũng sẽ không cần gì nữa cả. 2 đứa con mình rồi nó cũng sẽ hiểu và không trách mình tại sao đã bỏ bố nó ra đi, để cho nó mất bố.


Thôi, mình đi vào ngủ với con đây