Tôi gặp bế tắc trong hôn nhân đã 4 năm nay rồi. Tôi tự ví tôi như con kiến mà leo cành đa, nó là một cái vòng luẫn quẫn không lối thoát. Tôi lập gia đình vào năm 28 tuổi, cũng không thể nói đây là tuổi bồng bột được khi mà đã tn ĐH và đã đi làm đến 6 năm. Tôi gặp KK trong vấn đề con cái, đến 7 năm sau cưới tôi mới có con, nên cũng không thể trách tôi quá quan tâm chăm chút cho bé từng li từng tí. Tôi đã không may mắn trong hôn nhân khi lấy phải người không như mình mong muốn, nhưng tôi vẫn luôn tự an ủi rằng có ai mà đạt được điều mình mong muốn cả đâu để rồi cố gắng sống làm việc tốt hơn, yêu thương con hơn.
