Minh ra trường được 2 năm. Thu nhập của mình la 21tr/tháng. Hiện mình đang ở trọ. Lúc trước mới ra trường. Ba mình làm ăn thất bại. Bị thiếu nợ. Do ba mình ham mua xe oto để chạy. Ba đi vay tiền để mua. Làm ăn thua lỗ. Ba mình không kiếm được tiền trả. Lãi mẹ đẻ lãi con. Luc đó gia đình mình gần như khánh kiệt. Khi mình có được việc làm mình cho tiền ba me minh trả nợ ma họ không trả họ dùng vào những việc khác. Cứ thế họ bắc mình đưa tiền hoài. Nhiều khi trong túi mình không còn một đồng. Rồi cả nhà thuyết phục ba bán xe. Thì trã nợ được 1 phần. Phần còn lại minh cũng để gianh được và đưa cho ba me mình trả. Nhưng họ lại không trả và dùng để sửa chữa nhà cữa. Mua sắm đồ đạc. Mình cung không hiểu. Tại sao họ lại làm vậy trong khi họ thiếu nợ. Rồi em mình đoi cưới vơi. Minh nói gia dinh đang khó khăn. Hay đợi năm sau đi. Mẹ mình cũng đồng ý năm sau. Nhưng ba mình thì chấp nhận cho nó cưới liền. Mình nói cưới liêng thì mình không lo nỗi tiền. Họ cứ mặc kệ ý kiến của mình và tổ chức. Khi. Tỏi chức không co tiền mua xín lễ cũng bắc mình đưa 30tr. Rồi vài ngày sau bắc mình đưa thêm 20tr. Thì lúc này mình đã hết tiền. Rồi họ cứ nghĩ mình có tiền mà giấu. Mẹ mình nói mình bất hiếu. Nói không thương ba mẹ. Mình buồn va muốn khóc lắm. Sáng hôm sau mình chạy đôn chạy đáo mượn đầu này đầu kia ứnguongw đưa cho họ. Tư khi ba minh không làm ra tiền mọi thứ trong nhà toàn la mình lo hết. Đám cưới ba me khong co tiền đi minh cung đưa. Đám dỗ, lễ tết, v..vv. Mình rất mệt mõi va cũng lo cho tương lai của mình. Vì mình vẫn chưa có gì cã. Và cũng chỉ la một thằng nhóc mới ra trường thôi. Mình để giành tiền cho mẹ mình mỡ dc mot shop thoi trang nhõ. Mong la minh se khoẽ hơn. Nhưng ba minh nói mõi thang cả nhà chi tieu 18tr. Minh đưa dưới số đó không được. Nhiều khi mình buồn và suy nghĩ. Không biết họ có thương mình không. Sao không ai nghĩ va lo cho tương lai mình hết vậy. Cứ vậy hàng tháng minh lau đầu voi công việc. Tháng thì đư ba me mình 15tr- 30tr có khi là 40tr. Cứ thế 2 năm. Thì gần đây mình đưa họ 80 triệu để trả phần no còn lại. Thì họ đem trả. Mua tủ lạnh. Ti vi đồ dung cá nhân mình cũng mua cho họ. Họ bệnh mình đưa tiền lo từ a-z. Nhiều khi trong túi mình chỉ vỏn vẹn tờ 1 trăm k. Mình tham khảo từ bạn bè. Thì họ nói mình đưa vậy là quá nhiều. Như vậy là mình rất hiếu thảo rồi. Đến lúc mình nên để giành cho bãn thân mình. Mẹ mình nói. Con người ta đi làm có bao nhiêu tiền thì đưa hết cho ba mẹ mới có hiếu. Rồi ba mẹ cho lại bao nhiêu thì cho. Nếu mình không đưa hết thì mình bất hiếu. Hiện tại mình chưa lập gia đình. Nhiều khi mình bị bệnh mình cũng ngại đến benh vien vì sợ tốn tiền. Cai mon do suy nhat co gia trị la cái iphone 5s. Vì mình thích quá nên mua để tự thưởng cho bản thân để có động lực mà làm tiếp.


Mới đây mình chỉ còn 6tr trong người. Mình biếu ba me 4tr. Mình nói khi co lương minh sẽ đưa thêm. Mẹ mình đòi mình đưa thêm 10tr. Để mẹ nhập hàng về bán. Nhưng mình hõi tiền kinh doanh được trc kia đâu hết rồi. Thì họ trã lời mập mơ, không rõ. Cứ nói là đang thiếu thốn. Trong khi đó baba mua một cái tủ bằng gỗ 13tr. Rồi cũng bắc mình trã.


Bạn mình nói mình phải quyết tâm. Để giành cho riêng mình. Chứ sau nay mình co ốm đau hay bị đuổi viẹc thì đâu ai nuôi mình. Mình gọi dt cho mẹ và nói kaf mình chỉ gui them4tr nua la 8tr thang nay. Như vậy là dư để ba mẹ sống hàng tháng rồi. Mẹ mình không đồng ý. Mình cũng không dong y gui them. Nen mình cúp máy.


Các bạn tư vấn xem minh như vạy có bất hiếu không. Mình cảm thấy mình đã làm tròn trach nhiem ng con người anh roi. Tra noi het, cho họ tiền để kinh doanh, bieu tiên hang thang, lo dam cưới cho em trai, trong khi đó mình chã có gì cã.


Vậy sau này mình nên làm gì. Gửi bao nhiêu một thang là đũ.