Tháng 2/2011:


- USD tăng vọt sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá USD liên ngân hàng. Trước đó thỉnh thoảng dư tiền em lại đi mua USD chợ đen giá khoảng ~ 21000.


Ngay khi USD ngân hàng tăng, em đi mua USD là giá 21500. Hôm nay giá lên tới 22000 rồi.


- Vàng: Trước tết vàng có xu hướng giảm sau đợt nóng cao trào lên tới hơn 38tr/cây. Sau tết giảm đi chút ít. Ngay sau khi USD tăng, giờ vàng cũng ầm ầm tăng theo.


- Giá oto tăng vọt, chuẩn bị phải chịu cả phí đường bộ, càng khó để có cái che nắng che mưa.


- Chỉ số giá tiêu dùng: Xăng dầu dập dình tăng, dọa tăng tới 3000 VNĐ/l, Điện tháng 3 cũng tăng, hàng tiêu dùng cũng tăng ầm ầm, hàng Made in VN (Người Việt dùng hàng Việt) cũng tăng giá ầm ầm và đắt ngang ngửa với hàng ngoại, đắt hơn hàng Quảng Châu,...


- Lương: Tăng 8% trượt giá hàng năm. Thậm chí có người không được tăng lương.


Vậy câu hỏi đêm nào em cũng đặt ra mà chưa có câu trả lời là:


CÁI THỜI LOẠN LẠC TIỀN TỆ, LẠM PHÁT TĂNG CAO NHƯ THẾ NÀY THÌ MÌNH TÍCH LŨY HAY ĐẦU TƯ CÁI GÌ/NHƯ THẾ NÀO ĐỂ LO CHO TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA ĐÂY??? TIỀN THỜI ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ LÀM GÌ????


Cho em và triệu triệu người Việt Nam lời khuyên đi các nhà kinh tế ơi!!!!!!!!!!


Vái lạy đập đầu 10 cái.