Mẹ cũng như cả gia đình sống trong ngập tràn hạnh phúc khi có con, mẹ hạnh phúc nhìn con lớn lên mỗi ngày, vậy mà mẹ thật có lỗi, mẹ đã k nhận ra bất hạnh mà con đang gánh chịu. Cho con đi khám tưởng con chậm nói đơn thuần, vậy mà biết bao ngày mẹ mới nhận ra, con k có phản ứng khi mẹ gọi..... Khi biết con k nghe được trái đất như sụp đổ trước mắt mẹ, tại sao bố mẹ sinh ra con lại k thể cho con hạnh phúc như bao bạn khác, k cho con nghe được âm Thanh của cuộc sống. Khát khao bao ngày mong con gọi mẹ giờ thật xa vời. Mẹ buồn vì k thể làm gì cho con, mẹ k thể mang âm Thanh đến với con vì me thật kém cỏi k có khả năng kinh tế để cấy ốc tai cho con. Con yêu, mẹ thật xin lỗi con vì đã mang con đến với cuộc sống nay mà k thể mang lại hạnh phúc cho con. Mẹ mong con của mẹ sẽ có nghị lực để vượt lên số phận con nhé, mẹ sẽ đồng hành cùng con trong những chặng đường gian nan phía trước. Cố lên con yêu bé bỏng của mẹ!