Trước đây đọc những topic về ngoại tình, phản bội, e đã tự rèn cho mình bản lĩnh, rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với người đàn ông em tin tưởng, em đã bị sốc thực sự.
Giờ phút này, e ko biết phải nói gì, phải làm gì nữa.
E mới cưới, đang mang trong mình con yêu bé bỏng mới được hơn 1 tháng. Chưa kịp hưởng niềm vui làm mẹ thì đã trải qua việc này.
Tối nay, em tình cờ đọc được tin nhắn trong máy của chồng em:
"A nói chuyện với em được ko?"
E nhắn lại:
- Ai thế?
"Mọi khi a gọi bằng số nào em cũng nhận ra a, sao a ko nhận ra em. Đây là số của em trai em, em sợ nhắn bằng máy em lộ vợ a biết".
Khi e lấy máy của em gọi lại số đó thì đúng là cô ta cho em trai cô ta nghe máy!
Nhắn qua nhắn lại, thì cô ta lấy số thực của cô ta nhắn cho chồng em. Nhắn rằng nhớ nhung, yêu thương chồng em lắm...
Số máy thực của cô ta chồng em luu là số cua nhóm chơi chứng khoán cùng với anh ta. Lưu bằng nick name nên em ko biết tên thật.
Suốt thời gian qua, đêm thì a ta online với nhóm chứng khoán, ngày nghỉ giờ nghỉ thì a ta đi offline, lúc thì câu cá, lúc thì karaoke và chưa bao giờ cho em đi cùng. E hỏi thì bao giờ cũng là "đấy là công việc làm ăn".
A ta đi công tác nước ngoài, chỉ có 1 buổi tối e ko gọi điện, a ta chửi em ko ra sao và nói rằng "cô đi với thằng nào mà ko gọi cho tôi". E ức ko nói được gì vì thói ghen tuông bệnh hoạn ấy, giờ e mới hiểu, những kẻ phản bội thì luôn nghĩ người khác cũng thế.
Sau đó, em đưa điện thoại và hỏi, ai nhắn cho a? A ta nổi khùng lên bảo, em bị điên à, em câm mồm đi, rồi a ta ôm máy điện thoại bỏ sang phòng khác ngủ.
Thảo nào em thấy a ta có vẻ ko vui khi biết em mang bầu, thậm chí còn nghi ngờ em và con nữa. Một kẻ khốn nạn như thế thì làm sao mà biết tin ai phải ko các chị?
Giờ em chỉ thương con em thôi, em ko biết phải làm gì nữa?