Tối nay chồng đi học về muộn, mặt buồn rười rượi, vợ hỏi thì cũng ko nói gì, gặng mãi chồng nói là mới nghe điện thoại của mẹ. Một lúc sau chồng lên giường nằm, tay vắt lên trán, mình xuống bếp bê cơm lên, định gọi chồng dậy ăn thì thấy nước mắt chồng đang lăn xuống má. Lần đầu tiên thấy chồng rơi nước mắt, nhìn chồng mà ko cầm lòng nổi cũng khóc theo chồng. Hỏi mãi mẹ nói gì mà chồng lại khóc chồng ko nói gì, chỉ nói thương mẹ quá,ko biết làm thế nào, hiện giờ mẹ rất yếu, mình cũng ko biết chính xác tình hình của mẹ ra sao nữa. Hôm nọ được nói chuyện với mẹ thì nghe thấy giọng mẹ yếu lắm, đang nói dở thì tự nhiên điện thoại cúp, hóa ra hết tiền, từ hôm đó chưa được nói chuyện với mẹ.
Chồng bảo mai nghỉ học đưa vợ đi khám và đi lên thầy ( thầy cúng ý ạ) nhờ thầy cầu cho sức khỏe của mẹ tốt hơn.
Mẹ qua bên đó mổ đã gần 2 tháng rồi mà sức khỏe chưa khá lên. Thấy thương mẹ và thương cả chồng nữa.Phận làm con mà ko biết làm sao để giúp mẹ.:Worried: