KHổ thân chồng, thương chồng quá. Lấy nhau được 6 năm rồi mà hai vợ chồng mình cũng chưa có con. Hai vợ chồng mình không bao giờ to tiếng. Yêu nhau nhiều............đúng là trời chẳng cho ai được vẹn toàn. BS bảo nguyên nhân do chồng. Đi khám Hà Nội, Sài GÒn đều chung một kết quả. Chồng buồn lắm, nhưng cũng không dám kêu ca gì.Sau hai năm biết tin mình bàn với chồng nhận con nuôi nhưng chồng không đồng tình lắm. Chồng muốn có đứa con mà mình sinh ra. Còn một cách là thụ tinh trong ống nghiệm. Mình không đống ý vì dù sao cũng không phải là con của chồng mình. Mình không muốn chồng đau khổ nếu mình có con như thế. Mình bàn với chồng không có thì thôi. Hai vợ chồng sống với nhau là đủ rồi. Chồng không chịu, vì muốn mình có được thiên chức của người phụ nữ.Được làm mẹ, được bế con, cho con bú, lo lắng cho con...........chông bảo chỉ muốn mình có con, dù là ttton hay la bằng cách nào khác, chồng không nói thẳng ra nhưng mình biết chồng có ý là nếu mình có con với người khác chồng cũng chấp nhận. Minh sốc quá, hỏi chồng sao lại nói như thế. Chồng bảo chồng không cổ hủ, chồng chỉ muốn mình có con. Con của ai cũng được, chồng sẽ thương yêu con hết sức. Chồng không để ý là nó từ đâu ra. Thương chồng quá chồng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!