vc mình quen và cưới nhau chỉ vẻn vẹn 1 tháng. chồng mình làm cơ khí, còn mình làm tóc, nhà mình và nhà chồng cách nhau 1 km mà mình và chồng không biết mặt nhau,được mai mối ở làng nên mới wen nhau, chồng mình năm nay 36t, mình kém chồng 10t. ăn hỏi xong mẹ chồng nói là ăn hỏi rồi mà chưa biêt mặt con dâu, chồng đi làm suốt nên không có thời gian đưa mình về chơi. có tối mình chủ động nói chồng mình đưa mình về chơi mẹ chồng có nói là lấy nhau về quyền hành là giao cho vc mình hết, ao, ruộng, vườn... muốn làm thì làm. bmej không can thiệp. làm được thì ăn.vc mình lấy nhau về cũng chỉ làm lung tung gân nhà, được nửa năm trôi qua mẹ đẻ mình có nói là chúng mày lsmf gì mà để thiên hạ người ta nói chúng mày lười là ăn bám ông bà.nghe mà bực cả mình.