người ta bảo tốt đẹp thì phô ra xấu xa thì đậy lại nhưng mà e khổ tâm lắm các mẹ à, các mẹ cho e lời khuyên: chuyện là thế này, nhà em chỉ có 2 chị em gái, tuổi tác lại cách xa nhau nên cũng khó thân thiết. Em thì đã 2 cháu rồi còn em em mới đang là học sinh phổ thông.mẹ em mất sớm, bố em cũng có tuổi nên không xát xao được con bé. Và chuyện gì đến thì cũng đến, nó bầu bí với ngta rồi đòi cưới bằng đc. cả nhà rối hết cả lên nhưng sau cùng đành cho chúng nó cưới chui, đúng thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa. 7 tháng trc nó sinh, tội nghiệp thằng bé, xanh xao vàng vọt, biếng ăn laị thiếu máu nữa. Tuổi nó thì biết cái gì mà chăm con, đến băn thân còn chưa xong nữa là. lại đc nhà chồng ngoa ngoắt, cưới cho xong lần, giờ nó con mọn như thế dồn hết về nhà ngoại. lại đến lượt em, bận hết việc nhà chồng, việc công ty rồi lại em gái. em chẳng biết làm thế nào nữa, giờ em lo nhất là thằng nhỏ, là cháu mình nhưng em cũng coi như con em rồi, thương hai mẹ con nó quá các mẹ ơi