Chồng và người thứ ba cưới nhau tính đến nay gần 2 năm và họ cũng đã có 1 đứa bé gái vừa đầy năm. Họ mong con bé đầy năm là họ chia tay cho đúng luật hôn nhân gia đình. Khi nghe tin sao mình không cảm thấy vui, không thấy hả dạ chút nào hết. Kết quả này là tất yếu với những gì họ đã gây ra cho 3 mẹ con mình, nhân quả mà. Nhưng mình lại thấy xót xa, thấy buồn mấy ngày nay. Thương cho đứa bé quá! Hai con mình ba nó cũng nuôi dạy 1 đứa 16 năm và 1 đứa 9 năm. Còn bé này mới đầy năm, từ giờ sẽ không được gần cha. Với người cha không có trách nhiệm như thế này thì nó không mong gì được nuôi dưỡng hỏi han đâu :(. :-<