Trong chuyên mục Gia đình này, tôi thấy có rất nhiều tâm sự về gia đình, và có rất nhiều Topic ca thán về người chồng, cũng có trường hợp đúng, cũng có trường hợp không đúng hoặc sai. Tôi cũng là người chồng (xin lỗi vì có topic tôi mở tôi lấy danh là vợ để hỏi những vấn đề liên quan đến vụ sắp sinh nở của vợ tôi), tôi cũng là người đàn ông rất bình thường ở quê lên HN học đại học, ra và làm việc ở HN, vợ tôi cũng là người ở quê như tôi nhưng khác tỉnh. Tính cả yêu nhau, lấy nhau và ở đến giờ đã là hơn 6 năm rồi, đến giờ tôi cũng rất yêu vợ và thương con, làm mọi cái vì gia đình.
Nghĩ là thế nhưng khả năng là có hạn, cũng chỉ đến một chừng mực nào đó thôi, tôi không ăn chơi, ko cờ bạc, ko rượu chè, gái gú, ngoài giờ làm là tôi lo đón vợ, đón con. Tôi vẫn hiểu rằng, tôi không đem lại cho vợ con được nhiều tiền (lương của tôi chỉ khoảng hơn 10TR) thì sẽ bù đắp bằng công việc thực tế: chăm con và phụ giúp vợ. Do vợ tôi đi làm xa, giờ lại mang bầu cháu thứ 2, tôi sáng dậy sớm đưa vợ ra bến chờ xe công ty, rồi quay về gọi con dậy cho con đi học, hết giờ làm buổi chiều lại 1 vòng như thế, rồi tắm rửa cho con, giặt những quần áo bằng tay đỡ vợ, rồi lau dọn nhà cửa,... nói chung những việc mà mọi người bảo là phụ nữ làm thì tôi cũng làm hết
Kể cả thời điểm vợ ko bầu tôi cũng làm những việc đó để đỡ đần nhau nhưng, bình thường thì cũng vui vẻ nhưng có một điều thật khó nhận thấy ở vợ tôi là: Vợ đã hiểu chồng cố gắng hết mình vì gia đình chưa? Bởi vì, cũng có mấy khi thấy vợ động viên chồng cả, suốt ngày chỉ thấy kêu và than, có xảy ra vấn đề gì thì có thể cãi nhau lại với chồng dù đúng dù sai,....nói tóm lại mình cũng có cảm giác không có tính động viên để chồng cố gắng ấy
Mình nói ra không phải để trách đâu mà chỉ để các mẹ thấy rằng, đôi khi yêu nhau thì lấy nhau là đúng nhưng để sống được với nhau thì phải HIỂU NHAU, người chồng hay vợ đều rất thích được bạn đời khuyến khích và động viên, không nên xoáy sâu vào những cái tội lỗi của nhau để rồi không tìm thấy đường thoát, chia tay nhau thì thật là dễ dãi nhưng sống với nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm mới là khó
Thế mới thấy thật khó để xác định xem phụ nữ muốn gì, thích gì? Các mẹ hãy nói giúp mình để các bố tham khảo nhé, tất nhiên tùy hoàn cảnh để các tiêu chí đó phù hợp thôi!